TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Chuột giã bánh giầy

Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi nọ, có hai vợ chồng ông lão tính tình ngay thẳng sống với nhau rất hạnh phúc. Một ngày, cụ ông đang đốn củi phầm phập trên núi thì trông thấy từ trong hang, một chú chuột lăng xăng chui ra. Chú chuột reo lên:

- Ồ! Trời hôm nay đẹp quá! Bây giờ mà đem tiền ra phơi thì thật là đúng lúc. Này, các bạn ơi, chúng ta phơi tiền thôi, phơi tiền thôi!

Nói rồi chú chuột chui lại vào trong hang. Và từ trong hang, một đàn chuột nối đuôi nhau chui ra. Chú chuột nào cũng cõng trên đuôi một đồng tiền vàng. Lũ chuột trải chiếu ra, xếp từng đồng tiền vàng ngay ngắn lên đó và bắt đầu phơi. Phơi được một lát thì trời đột nhiên tối sầm lại và lộp độp đổ mưa.

- Ối! Mưa rồi. Gay to rồi! Cất tiền vào thôi. Cất tiền vào thôi.

Lũ chuột cuống cuồng gom tiền đi cất, nhưng đuôi của mỗi chú chỉ cõng được một đồng tiền nên mãi mà vẫn không sao cất hết được số tiền đang phơi vào trong hang. Thấy vậy, cụ ông bèn gom cả chiếu tiền lại và nhẹ nhàng bỏ vào hang giúp chuột.

Trời tạnh mưa, từ trong hang, chuột bố chui ra cảm ơn cụ ông:

- Cụ ơi, cụ ơi. Cảm ơn cụ lúc nãy đã giúp gia đình chuột chúng tôi.

Rồi chuột bố nói tiếp:

- Tối nay gia đình chuột giã bánh giầy. Mời cụ cùng đến ăn với chúng tôi ạ. Nào, chỉ cần cụ nắm lấy tay tôi và nhắm mắt lại thì cụ sẽ chui được vào hang.

Chuột bố cũng dặn thêm:

- Cụ đừng mở mắt cho đến khi nào tôi nói “Được rồi” nhé!

Thế là cụ ông nắm lấy tay chuột bố, và nhắm hai mắt lại. Một lúc sau, chuột bố bảo cụ ông:

- Cụ ơi, được rồi. Cụ mở mắt ra đi.

Cụ ông mở mắt ra và kìa, trong hang chuột, trước mặt cụ ông là căn phòng khách thật lộng lẫy. Trong phòng, chuột mẹ, chuột ông, chuột bà, chuột trai, chuột gái, vô số chuột đã đợi sẵn. Vừa trông thấy cụ ông, lũ chuột liền đồng thanh chào:

- Chào mừng cụ đã đến thăm gia đình chuột ạ!

Chào xong, chúng chồng hai cái nệm lên nhau và mời cụ ông ngồi.

Sau đó, chuột bố nói với cụ ông:

- Nếp sắp chín rồi. Cụ hãy xem chúng tôi giã bánh giầy luôn nhé!

Rồi quay sang giục lũ chuột trai:

- Nào, tụi bay hãy mau vào bồn, tắm rửa cho sạch sẽ! Chúng ta giã bánh giầy thôi. Nước tắm hình như cũng được rồi đấy! Nào, nhanh lên! Nhanh lên!

Lũ chuột trai nối đuôi nhau nhảy vào nước.

Ngụp trong nước rồi lại trồi lên.

Nào ta ngoáy cái đuôi.

Ngoáy rồi trồi lên nào!

Ngụp trong nước rồi lại trồi lên.

Nào ta ngoáy cái đuôi.

Ngoáy rồi trồi lên nào!

Cứ như thế, lũ chuột đua nhau nhảy vào nước và tắm rửa thật sạch sẽ.

- Nào! Tụi bay chuẩn bị xong cả rồi chứ? Bắt đầu giã bánh giầy thôi. Một, hai, ba…

Lũ chuột bắt tay vào giã bánh giầy theo nhịp đếm của chuột bố. Chúng vừa giã bánh vừa hát:

Thùm! Thụp!

Thùm! Thụp!

Đến một trăm tuổi

Rồi hai trăm tuổi

Chuột ta đây cũng không muốn nghe tiếng lũ mèo.

Khi bánh giầy đã giã xong, chuột bố hỏi cụ ông:

- Cụ ơi, cụ thích ăn bánh giầy loại nào ạ?

Rồi chuột bố lại nói:

- Bánh giầy đậu đỏ, bánh giầy phủ bột đậu nành, bánh giầy phủ vừng, bánh giầy nấu canh, loại nào cũng có. Cụ cứ ăn loại nào cụ thích đi ạ.

Lũ chuột đãi cụ ông ăn đủ loại bánh giầy. Không những thế, chúng còn gửi tặng cụ bà một cặp lồng gỗ nhiều ngăn đựng thật nhiều bánh giầy. Sau đó, chuột bố nói với cụ ông:

- Bây giờ cụ lại nắm lấy tay tôi và nhắm mắt lại. Tôi sẽ đưa cụ về đến tận nhà.

Cụ ông nắm lấy tay chuột bố, và nhắm hai mắt lại. Một lúc sau, chuột bố bảo cụ ông:

- Cụ ơi, được rồi. Cụ mở mắt ra đi.

Cụ ông mở mắt ra thì thấy mình đã ở ngay trước cửa nhà.

Cụ ông và cụ bà đang ăn bánh giầy mà nhà chuột tặng thì mụ già tham lam ở nhà bên mò sang. Mụ hỏi:

- Ối chà! Bánh giầy trông ngon quá! Ông bà giã bánh giầy khi nào thế?

Cụ bà bèn thật thà:

- Ồ, không phải bánh giầy nhà chúng tôi giã đâu. Ông cụ nhà tôi giúp lũ chuột cất tiền vào hang khi mưa xuống nên đã được gia đình chuột mời về nhà và tặng cho chỗ bánh giầy này. Bác cũng ăn đi. Ngon lắm đấy ạ!

Mụ bủn xỉn ấy đã ních một bụng đẫy bánh giầy. Ăn xong, mụ mới nói với cụ ông và cụ bà:

- Tôi cũng phải bảo lão già nhà tôi đi một chuyến mới được.

Nói rồi mụ quày quả trở về nhà mình.

Lão chồng bủn xỉn của mụ bị thúc giục cũng làm một chuyến lên núi đốn củi. Khi lão đang đốn củi thì từ trong hang, một chú chuột lăng xăng chui ra. Chú reo to:

- Ồ! Trời hôm nay đẹp quá! Chúng ta phơi tiền thôi, phơi tiền thôi!

Nói rồi chú chui lại vào hang. Và rồi từ trong hang, một đàn chuột nối đuôi nhau chui ra. Chú chuột nào cũng cõng trên đuôi một đồng tiền vàng. Lũ chuột trải chiếu, xếp từng đồng tiền vàng ngay ngắn lên và bắt đầu phơi. Phơi được một lát thì đột nhiên trời tối sầm lại và lộp độp đổ mưa:

- Ối! Mưa rồi. Gay to rồi! Cất tiền vào thôi. Cất tiền vào thôi.

Lũ chuột cuống cuồng gom tiền đi cất. Như chỉ đợi có thế, lão chồng bủn xỉn vội vơ lấy chiếu tiền và nhét đại vào hang cho nhà chuột.

Trời tạnh mưa, từ trong hang, chuột bố chui ra cảm ơn lão:

- Cụ ơi, cảm ơn cụ lúc nãy đã giúp gia đình chuột chúng tôi. Để tạ ơn, xin mời cụ đến cùng ăn bánh giầy với gia đình chúng tôi ạ.

Chỉ mới nghe đến thế, lão chồng bủn xỉn đã hấp tấp nắm lấy tay chuột bố và nhắm mắt lại. Chuột bố dặn:

- Cụ không được mở mắt ra cho đến khi nào tôi nói “Được rồi” nhé!

Rồi dẫn lão chồng bủn xỉn vào trong hang.

Vừa đến phòng khách, khi chuột bố còn chưa nói gì thì lão chồng bủn xỉn đã vội mở mắt ra và đảo mắt khắp căn phòng.

Lúc này, chuột bố đang giục lũ chuột trai:

- Nào, tụi bay hãy mau vào bồn, tắm rửa cho sạch sẽ đi! Chúng ta giã bánh giầy thôi.

Lũ chuột trai nối đuôi nhau nhảy vào nước.

Ngụp trong nước rồi lại trồi lên.

Nào ta ngoáy cái đuôi.

Ngoáy rồi trồi lên nào!

Ngụp trong nước rồi lại trồi lên.

Nào ta ngoáy cái đuôi.

Ngoáy rồi trồi lên nào!

Cứ như thế, lũ chuột đua nhau nhảy vào nước và tắm rửa thật sạch sẽ.

- Nào! Tụi bay chuẩn bị xong cả rồi chứ? Bắt đầu giã bánh giầy thôi.

- Một, hai, ba…

Lũ chuột bắt tay vào giã bánh giầy theo nhịp đếm của chuột bố. Chúng vừa giã bánh vừa hát:

Thùm! Thụp!

Thùm! Thụp!

Đến một trăm tuổi

Rồi hai trăm tuổi

Chuột ta đây cũng không muốn nghe tiếng lũ mèo.

Nghe đến đây, lão chồng bủn xỉn liền giả tiếng mèo, kêu lên một tiếng thật to:

- Meo!!!

Ngay lúc ấy, lũ chuột biến sạch đi đâu hết, trong hang chỉ còn một màu tối om om. Lão chồng bủn xỉn hoảng sợ dùng tay đào chỗ này, moi chỗ kia hòng tìm lối thoát ra ngoài. Lão đào mãi đào mãi cho đến khi lão biến thành một con chuột chũi.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Người nghèo, người giàu (Tạo lúc: 06/03/2015)
  2. Giăng bị thịt (Tạo lúc: 11/03/2015)
  3. Mèo, chuột kết nghĩa (Tạo lúc: 12/03/2015)
  4. Đôi giày bát kết tự đi được (Tạo lúc: 13/03/2015)
  5. Đôi giầy đỏ (Tạo lúc: 13/03/2015)
  6. Lê Quý Đôn giai thoại: Biết thì nói là biết (Tạo lúc: 17/03/2015)
  7. Trạng nguyên Giáp Hải: Bài thơ vịnh bèo (Tạo lúc: 17/03/2015)
  8. Gốc tích tiếng kêu của vạc, cộc, dủ dỉ, đa đa và chuột (Tạo lúc: 24/03/2015)
  9. Hai vợ chồng người đánh cá (hay chuyện Ông già và biển cả) (Tạo lúc: 25/03/2015)
  10. Con voi với người quản tượng già (Tạo lúc: 22/04/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn