- Trang chủ >
- Thần thoại >
- Thần thoại Mã Lai - Malaysia
Có một ông vua tên là Sang Aji Baruwing tìm được một quả trứng khổng lồ, trứng nở ra một chàng trai tên là I-Pai Samaring. Chàng trai đó cưới công chúa con vua làm vợ.
Các hang động đá vôi thường được cho là nơi trú ngụ của Hantu Anak Gua Batu hoặc những hồn ma trong hang đá trong nhiều thế kỷ, do các nữ pháp sư ở miền Nam Thái Lan và miền Bắc Malaysia mời gọi.
Hantu Bajang hay Cầy ma là những linh hồn tinh quái đi lang thang vào ban đêm và thích chế nhạo trẻ em đặc biệt nếu chúng vẫn đang chơi sau khi trời tối.
Hantu Bandan hay Thần thác nước; với phần đầu giống một cái vạc đồng ngược được, chúng được cho là những người bảo vệ thác nước. Người ta nói rằng nguồn gốc của các linh hồn thác nước là những hồn ma bị mắc kẹt trong một cái vạc, bị mắc kẹt ở khu vực sâu bên dưới thác do thác nước đánh vào.
Hantu bangkit, là hồn ma của những người bị giết. Những hồn ma này, dễ bị kích động và luôn có ý đồ xấu. Người ta tin rằng khi một con mèo đen nhảy qua một ngôi mộ, nó sẽ khiến người chết sống lại.
Hantu Bungkus, hay còn được gọi phổ biến hơn là Hantu Pochong là những hồn ma nghĩa địa, linh hồn của người chết, một trong những loại ma phổ biến và đáng sợ hơn so với những hồn ma khác ở Đông Nam Á, đặc biệt là người Malaysia và Indonesia
Hantu Cika hay Hantu Kembung cũng là những hồn ma có liên quan đến bệnh tật. Chúng có thể gây ra cơn đau bụng hoặc đau đầu dữ dội cho nạn nhân.
Hantu Buta là hồn ma gây mù và mắc bệnh nan y cho nạn nhân của nó. Hantu Buta hay bóng ma mù xuất hiện dưới hình dạng một ông già gầy gò với đôi mắt lồi lớn.
Hantu Denai là bóng ma của những con thú hoang dã. Hantu Denai là con quỷ săn bắn, một con ma cổ đại gắn liền với rừng rậm, nó truy đuổi những người thợ săn, nó nằm chờ trong những dấu vết do động vật hoang dã để lại,
Hantu Gunung (Thần núi), là những linh hồn đi lang thang trên núi. Cũng giống như Hantu Hutan, chúng thuộc nhóm những hồn ma cổ đại sinh sống trên trái đất trước khi loài người xuất hiện.
Hantu Hutan, còn được gọi là Hantu Rimba là linh hồn của rừng rậm, người ta tin rằng Hantu Hutan là hồn ma tồn tại lâu đời nhất và mạnh nhất trong tất cả các hồn ma, và tất cả những ai bước vào lãnh địa của nó đều phải kính trọng nó.
Nếu Hantu Hutan (Thần rừng) bảo vệ vương quốc rừng rậm thì Hantu Jembalang hay còn gọi là Hantu Tanah là người thực thi. Jembalang Tanah là những con quỷ đất, có thể hành động nguy hiểm nếu không được xoa dịu bằng các nghi lễ thích hợp.
Hantu Jerangkung, là những linh hồn của người bị sát hại, mang hình dạng của những xác chết. Người ta tin rằng Jerangkung được pháp sư triệu hồi với mục đích làm vệ sĩ, đặc biệt là khi bị người khác nguyền rủa.
Truyền thuyết kể rằng cuối thế kỷ XIII, hoàng tử Sang Nila Utama của thành Palembang (Indonesia) với phong hiệu Sri Tri Buana, vị vua đầu tiên của người Malay (trị vì từ năm 1299 đến 1347), vào một ngày nọ ngài quyết định rời trung tâm cổ Palembang để đến hòn đảo Bintain, hiện nay là một hòn đảo gần sát với Singapore.
Con "ma thảm" này là một loài ma vô hại và rảnh rỗi hết sức. Chúng thích những nơi đông người nên thường hóa thành những tấm thảm hoặc chiếu cói để hóng chuyện. Nếu bị phát hiện chúng sẽ len lén lỉnh đi không gây một chút ồn ào.
"Ma nước xoáy" là những hồn ma có hình tấm lưới, có miệng ở mỗi góc, chuyên rình rập bắt và ăn thịt những người đánh cá, hoặc trẻ em tắm hồ vào buổi đêm.
Hantu Air còn có tên là Puaka Air hay Mambang Air, đây là những hồn "ma nước" do những người chết đuối hóa thành.
Hantu Belian là ma hổ và Hantu Beruk là ma khỉ. Nếu bị ma hổ nhập người ta sẽ hóa điên, còn nếu bị ma khỉ nhập thì sẽ trở thành nghệ sĩ xiếc đại tài.
Là những con ma đá cuội nghịch ngợm thường ném sỏi, ném đá lên mái nhà hoặc xe cộ đi qua. Ở Việt Nam mà ném sỏi vào tàu xe thì là trẻ trâu, còn ném đá thì ắt là cộng đồng mạng chứ không phải ma quỷ gì sất.
Là oan hồn của người bị giết hoặc chết vì tai nạn. Chúng thường hóa thành những làn sương giăng phủ trên cao lộ khiến người lái xe giảm tầm nhìn và có thể gây ra những vụ tai nạn thảm khốc.