- Trang chủ >
- Thần thoại >
- Thần thoại Celtic - Ireland
Nữ thần chiến tranh Argona được "sinh ra" và thờ phụng ở sông Aeron. Thực chất, vào thời tiền Celtic, Argona là tên của dòng sông Aeron, có nghĩa là "tàn sát".
Macha, trong tôn giáo Celtic, một trong ba nữ thần chiến tranh;
Nữ thần Nemetona của người Gaul/Celt liên hôn với thần chiến tranh Mars của La Mã
Câu chuyện đám cưới giữa nữ thần Celtic Sirona với thần La Mã Apollo như là một trong những sự kiện kì lạ nhất trong thế giới thần thoại. Tuy nhiên, đó không phải là đám cưới xuyên thế giới thần thoại duy nhất.
Sirona là nữ thần cổ của Celtic. Cô đóng vai trò là nữ thần của y thuật và trị thương.
Fintan là chồng của Cessair - cháu ngoại của Noah. Ông đã đưa gia đình mình đến Ireland từ trước khi Đại Hồng Thủy xảy ra.
Deirdre là nữ anh hùng bi thảm nhất trong truyền thuyết Ailen và có lẽ là nhân vật nổi tiếng nhất trong thời hiện đại. Cô được biết đến với biệt danh "Deirdre of the Sorrows"
Trong thần thoại Celtic, Bean Nighe - Kẻ Giặt Đồ là một dạng sinh vật đặc biệt, có hình dáng giống một bà già xấu xí rách rưới. Bean Nighe ngồi bên bờ nước và giặt đồ.
Bres là con trai của nữ thần Erin của thần tộc Tuatha de Danann và hoàng tử Elatha của tộc Formorian. Khác với ông bố thuộc loài khổng lồ, Bres sinh ra với vóc dáng giống một vị thần, và mang một vẻ đẹp phi phàm. Bres sống rất tốt với các vị thần, và cũng được họ yêu quý và tín nhiệm.
Ở xứ Wales, Cerridwen là một nữ thần của thần tộc Tuatha de Danann. Bà nổi danh nhờ trí tuệ, tiên tri và khả năng tinh chế thuốc bằng chiếc vạc thần Awen.
Trong thần thoại Ireland, Danu (hay Dan, Anu, Anann, Ana) là nữ thần lớn tuổi nhất. Nữ thần này chính là tổ tiên của bộ lạc thần thánh Tuatha de Danna ( mà dịch ra là "Những đứa con của Danu").
Cliona trong thần thoại Celtic còn được gọi là Cleena, Clionadh con gái của thần biển Manannan (hoặc thần biển Gebann) và thừa hưởng vẻ đẹp của cha mình, được biết đến là nữ thần của tình yêu, sắc đẹp, sóng biển và là nữ hoàng của những nữ thần… báo tử - người đứng đầu thế giới bên kia.
Thiên đường của người Celt không ở trên chín tầng mây như nhiều dòng thần thoại khác, mà lại ẩn hiện ngay trên mặt đất giữa thế giới của chúng ta, gọi chung là Otherworld. Người Celt ở các vùng khác nhau lại gọi Otherworld dưới những cái tên khác nhau: người xứ Wales gọi là Annwn, truyền thuyết Arthur gọi là Avalon, còn người Ireland thì gọi là Mag Mell hay Tír na ...
Trong thần thoại Celtic, chúng ta đã biết đến vị nữ thần Morrigan thu lượm những linh hồn của các chiến binh,có ông đánh xe già Ankou chở linh hồn xuống địa phủ.
Thần thoại Ailen thực sự rất rộng lớn, cảm giác như những câu chuyện càng đào càng nhiều. Các nhân vật thần thoại cũng vì thế mà rất phong phú và thú vị.
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu với hoàng từ Culhwch,con trai của vua Kylidd và hoàng hậu Goleuddydd. Khi Culhwch vừa ra đời thì mẹ chàng đã qua đời.
Cethlenn là vợ của tên vua khổng lồ Balor Quỷ Nhãn trong thần thoại Celtic, là bà ngoại của thần mặt trời Lugh.
Theo thần thoại Celtic, Carman là một nữ chiến binh và phù thủy đến từ miền đất Hi Lạp xa xôi, đến Ireland với mưu đồ hất cẳng thần tộc Tuatha de Danann và chiếm lãnh địa của họ.
Oisin là con trai của người chiến binh huyền thoại Fionn mac Cumhaill và Sadhbh. Thời thơ ấu của nhân vật này đã được kể ngắn gọn trong truyện về Fionn rồi, nên mình sẽ bỏ qua để vào truyện chính.
Đây có thể coi là trận chiến lớn nhất của vị anh hùng Fionn Mac Cumhaill.