TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Người ăn xin già và cô tiên tốt bụng

Ngày xửa gày xưa có một người ăn xin già đã ở tuổi xế chiều và không hề có người thân hay gia đình. Có cô tiên đã dõi theo người ăn xin này trên khắp đoạn đường của bà và cô cảm thấy rất tội nghiệp cho bà lão.

Một lần nọ cô tiên nhân từ muốn tìm hiểu quá khứ của người ăn xin để biết rằng số phận của bà ta như thế nào. Nhưng cô tiên lại không có khả năng quay ngược thời gian để nhìn lại quá khứ.

Sau đó, cô tiên đã nói chuyện với Thượng Đế, và tỏ ra vô cùng thương cảm cho người ăn xin già.

Cô hỏi Thượng Đế rằng: "Liệu con có thể làm gì để giúp cho bà ấy hay không?

Thượng đế trả lời: "Con không thể làm gì để giúp đỡ người cụ bà ăn xin kia!"

Những cô tiên vẫn quả quyết: "Không, chắc chắn con có thể làm được điều gì đó để giúp đỡ bà ấy".

Lúc này Thượng Đế từ tốn nói: "Chỉ có một cách duy nhất mà con nên làm, đó là hãy mang đến cho bà ấy một sự khởi đầu mới".

Cô tiên kêu lên: "Đúng vậy! Đó là một ý tưởng khá hay để con có thể giúp đỡ người ăn xin già!"

Tuy nhiên, Thượng Đế cũng nói thêm rằng: "Nhưng ta không chắc điều đó sẽ thay đổi được cuộc sống trong phần đời còn lại của người ăn xin".

Không chú ý đến lời của Thượng Đế, cô tiên tốt bụng vui vẻ khẳng định: "Điều quan trọng vẫn là chúng ta đang cho bà ấy một cơ hội mới để bắt đầu cuộc sống".

Truyện ngụ ngôn Philippines: Người ăn xin già và cô tiên tốt bụng.2
Nói rồi cô tiên vội vã bay đến bên người ăn xin già và xuất hiện trong giấc mơ của bà ấy.

Nói rồi cô tiên vội vã bay đến bên người ăn xin già và xuất hiện trong giấc mơ của bà ấy. Cô tiên nói: "Ta sẽ cho bà một cơ hội để có cuộc sống tốt hơn. Bà sẽ được tái sinh và được sống một cuộc sống mới do ta sắp đặt". Ngay sau đó người ăn xin đã được biến trở lại thành một đứa trẻ.

Sau đó, cô tiên đã đặt đứa bé trước cửa của một đôi vợ chồng vô cùng giàu có nhưng lại hiếm muộn. Khi hai vợ chồng mở cửa ra và nhìn thấy đứa bé xinh xắn, họ vô cùng hạnh phúc.

Chứng kiến cảnh tượng trên, cô tiên cảm thấy rất yên lòng và tin rằng người ăn xin già trong hình hài đứa trẻ sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp. Bà sẽ không còn sống trong cảnh vô gia cư trên những con đường nữa.

Nhiều năm sau đó, mặc dù cô tiên tốt bụng đã giúp đỡ rất nhiều người ăn xin khác, nhưng cô nhận ra rằng vẫn còn vô số người lang thang trên đường phố. Điều đó làm cô tiên rất buồn lòng.

Cô đã hỏi Thượng Đế rằng: "Tại sao mọi thứ lại như thế?

Thượng đế trả lời: "Tại sao con không hỏi người ăn xin mà con đã giúp trước kia. Có lẽ bà ấy sẽ biết được câu trả lời tốt nhất".

"Nhưng con có thể tìm thấy bà ấy ở đâu?", cô tiên tiếp tục hỏi.

Thượng đế đáp: "Con có thể đến nơi lần đầu tiên con gặp bà ấy!"

Và một điều đã khiến cho nàng tiên vô cùng ngạc nhiên là người ăn xin già dù được ban cho cơ hội khởi đầu lại nhưng vẫn tiếp tục trở thành kẻ ăn xin lần thứ hai.

Điều này khiến cô tiên buồn bã tự hỏi: "Con đã sai ở đâu?"

Thượng đế nói với cô tiên rằng: "Đó không phải là lỗi của con. Đó là lỗi của bản thân họ. Chính người ăn xin đã khiến cho mình trở nên như thế!"

"Thật đáng buồn, khi bà già ăn xin đã lựa chọn cùng một con đường sai lầm".

Xem ngay truyện hay khác

  1. Sự tích trầu, cau và vôi (Tạo lúc: 04/03/2015)
  2. Thần trụ trời (Tạo lúc: 05/03/2015)
  3. Vàng lấy con vua (Tạo lúc: 05/03/2015)
  4. Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (Tạo lúc: 05/03/2015)
  5. Ba anh em (Tạo lúc: 05/03/2015)
  6. Anh chàng nghèo khổ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  7. Sự tích chim hít cô (Tạo lúc: 05/03/2015)
  8. Anh và em gái  (Tạo lúc: 05/03/2015)
  9. Công chúa ngủ trong rừng (Tạo lúc: 05/03/2015)
  10. Chó sói và bảy chú dê con (Tạo lúc: 05/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn