TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước

Đánh giá: 5/5 - 2 phiếu
Huyền thoại lập quốc Brunei

Có một ông vua tên là Sang Aji Baruwing tìm được một quả trứng khổng lồ, trứng nở ra một chàng trai tên là I-Pai Samaring. Chàng trai đó cưới công chúa con vua làm vợ. Công chúa có bầu, thèm ăn thịt bò rừng nên I-Pai phải đi săn bò rừng mang về cho vợ. Chàng ném lao trúng con bò nhưng nó chạy thoát, vệt máu kéo lê khắp các bản làng. I-Pai lần theo vết máu truy tìm con bò, đi qua mỗi làng lại cưới con gái của các ông trưởng làng và có với mỗi cô một đứa con trai. Cuối cùng sau mấy tháng trời, I-Pai cũng bắt được con bò rừng, mang về thì vợ cũng đã đẻ xong, được một đứa con trai tên là Awang Alak Betatar.


Khi Awang Alak Betatar lớn lên, chàng tập hợp lại tất cả các em trai con rơi con vãi của cha mình rồi cùng họ đi tìm một miền đất mới để sinh cơ lập nghiệp. Cuối cùng khi đến một vùng đất màu mỡ tốt tươi, họ đã thốt lên “baru-nah”, nghĩa là “chúng ta tìm thấy nó rồi”. Và đó chính là nơi vương quốc Brunei được Awang Alak Betatar các anh em thành lập

Xem ngay truyện hay khác

  1. Sự tích chim quốc (Tạo lúc: 16/03/2015)
  2. Sự tích cá he hay chuyện ông Nược (Tạo lúc: 17/03/2015)
  3. Lê Quý Đôn giai thoại: Biết thì nói là biết (Tạo lúc: 17/03/2015)
  4. Hai vợ chồng người đánh cá (hay chuyện Ông già và biển cả) (Tạo lúc: 25/03/2015)
  5. Nguồn gốc cây lúa hay thuyền thuyết lễ hội lúa mới của người Tày (Tạo lúc: 28/11/2015)
  6. Truyền thuyết về Mẫu Thoải (Tạo lúc: 08/01/2016)
  7. Vài chuyện thần thoại về trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (Tạo lúc: 02/02/2016)
  8. Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi - P1 (Tạo lúc: 10/02/2016)
  9. Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi - P2 (Tạo lúc: 10/02/2016)
  10. Truyền thuyết về Việt quốc công Lý Thường Kiệt (Tạo lúc: 18/02/2016)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn