TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 1 phiếu
Cửu Thủ Xà

Xiangliu (phiên âm tiếng Trung là 相柳, theo Hán Việt chắc là Cửu Thủ Xà) là con rắn chín đầu nổi tiếng ra đời từ thần thoại Trung Hoa. Theo dân tình Tứ Xuyên kể vào năm 1983, Xiangliu không phải rắn mà là một con rồng chín đầu, thường gây ra lũ lụt và thiên tai.

Chín đầu của Cửu Thủ Xà được mô tả giống như Hydra, với mỗi đầu trên một cổ riêng biệt.

Theo Shan Hai Jing (phiên âm là Sơn Hải Kinh), Xiangliu đứng đầu những sinh vật giống thần dạng rắn. Đi tới đâu, nó đem sức tàn phá kinh hoàng của mình tới đấy, hóa những nơi nó trườn qua thành đất chết với rạch rầm. Cuối cùng thì Xiangliu đã bị giết bởi Yu vĩ đại (phiên âm là Vũ). Phiên bản khác kể nó bị Nữ Oa (là Nuwa đấy ạ) giết, sau khi Zhurong (phiên âm là Chu Long) làm nó bị thương. Nhưng máu của nó, một chất độc cực mạnh, đã ngấm xuống đất, đầu độc vụ lúa, khiến không một loài cây nào có thể nảy mầm hay bén rễ.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Gã thợ xay nghèo khó (Tạo lúc: 12/03/2015)
  2. Truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ (Tạo lúc: 17/03/2015)
  3. Trọng Thủy, Mỵ Châu (Tạo lúc: 17/03/2015)
  4. Các truyền thuyết về Vua Hùng (Tạo lúc: 17/03/2015)
  5. Truyện cổ về ba cây cổ thụ và điều ước của chúng (Tạo lúc: 11/04/2015)
  6. Nàng tiên thứ chín (Tạo lúc: 21/04/2015)
  7. Truyền thuyết Đèo mụ Dạ (Tạo lúc: 17/05/2015)
  8. Nhất dạ trạch (Đầm một đêm) hay truyền thuyết Tiên Dung - Chử Đồng Tử (Tạo lúc: 17/05/2015)
  9. Truyền thuyết bánh chưng, bánh dày (Tạo lúc: 18/05/2015)
  10. Truyền thuyết Mẫu Thượng Ngàn (Tạo lúc: 22/05/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn