- Trang chủ
- >
- Cổ tích thế giới
- >
- Truyện cổ về ba cây cổ thụ và điều ước của chúng
Ngày xửa ngày xưa, giữa một khu rừng rộng lớn xanh tươi, có ba cây cổ thụ cùng nhau sinh trưởng. Trải qua bao mùa nắng mưa, gió sương, chúng đã lớn lên cạnh nhau, chia sẻ ánh sáng mặt trời và những giọt sương ban mai. Một buổi sáng đẹp trời, khi gió rì rào thổi qua từng kẽ lá, ba cây bắt đầu trò chuyện về ước mơ tương lai của mình.
Cây thứ nhất lên tiếng đầu tiên, giọng nó trong trẻo và đầy mơ mộng:
- Một ngày nào đó, tôi ước sẽ được trở thành một chiếc hộp đựng châu báu. Không phải chiếc hộp bình thường đâu nhé, mà là một chiếc hộp tuyệt đẹp, được khảm vàng, nạm ngọc, chỉ để cất giữ những báu vật quý giá nhất trên thế gian này!
Cây thứ hai, với thân hình rắn rỏi và mạnh mẽ, hào hứng tiếp lời:
- Còn tôi, tôi muốn trở thành một con thuyền lớn, thật vững chãi và oai vệ. Tôi sẽ đưa đức vua và hoàng hậu đi chu du khắp bốn phương trời, vượt sóng cả đại dương, vươn ra biển lớn!
Cây thứ ba thì im lặng một lúc lâu rồi mới từ tốn nói, giọng nó trầm lắng nhưng đầy quyết tâm:
- Ước mơ của tôi không cần phải biến đổi. Tôi chỉ muốn được đứng mãi ở nơi này, vươn cao hết mức có thể. Tôi sẽ trở thành cây cổ thụ lớn nhất, cao nhất trong rừng, để ai đi ngang cũng phải ngẩng đầu ngắm nhìn tôi, để tôi có thể chạm đến bầu trời và kết nối với các vì sao.
Cả ba cây đều mang trong mình những khát vọng đẹp đẽ và lớn lao. Chúng đứng đó, hy vọng và chờ đợi ngày định mệnh đến.
Rồi nhiều năm trôi qua, một ngày nọ, những người tiều phu xuất hiện trong khu rừng. Họ bắt đầu chặt những cây to khỏe nhất để đem về phục vụ cho cuộc sống con người. Và ba cây cổ thụ kia cũng không tránh khỏi số phận ấy. Nhưng kỳ lạ thay, khi bị chặt, cả ba đều mỉm cười. Chúng tin rằng, giấc mơ của mình đang đến gần rồi...
Cây thứ nhất được đưa đến xưởng của một người thợ mộc. Nhưng thay vì được chế tác thành chiếc hộp đựng châu báu lộng lẫy, nó lại bị cắt gọt thành một cái máng cỏ đơn sơ. Người ta đặt nó trong một chuồng gia súc đầy rơm rạ, chỉ để đựng thức ăn cho bò, ngựa. Cây cảm thấy buồn bã, thất vọng, dường như ước mơ kia đã tan biến…
Cây thứ hai thì được đưa đến một xưởng đóng thuyền. Nhưng thay vì trở thành con tàu lớn oai hùng đưa vua đi chu du thiên hạ, nó chỉ được đóng thành một chiếc thuyền câu nhỏ bé, lênh đênh trên hồ nước bình thường, do một người ngư dân điều khiển. Cây cũng cảm thấy mình đã không được như mong đợi.
Còn cây thứ ba số phận còn nghiệt ngã hơn. Nó không được chế tác, cũng không được dùng đến. Những khúc gỗ từ thân cây bị vứt xó, nằm trong bóng tối lạnh lẽo, chẳng ai ngó ngàng đến. Ước mơ vươn cao chạm trời dường như chỉ còn là ký ức.
Thế nhưng, cuộc đời luôn có những bước ngoặt bất ngờ...
Một đêm mùa đông lạnh giá, có một cặp vợ chồng nghèo khổ tìm nơi trú chân trong chuồng gia súc ấy. Người vợ đang mang thai và sắp sinh con. Không có nôi, không có giường, người chồng đành lót rơm trong chiếc máng cỏ để đặt đứa bé vừa chào đời nằm lên. Và chính tại nơi ấy, cây thứ nhất – nay là chiếc máng cỏ – trở thành chiếc nôi đầu đời cho một sinh linh bé nhỏ, được bao bọc bởi tình yêu thương.
Khi ấy, cây nhận ra:
- Dù không phải hộp châu báu, ta lại đang cất giữ một báu vật vô giá: một sinh mạng, một tia hy vọng mới cho nhân loại...
Vài năm sau, một ngày nọ, một cơn bão lớn bất ngờ kéo đến. Nhóm người đánh cá đang lênh đênh trên hồ nước trong chiếc thuyền nhỏ – chính là cây thứ hai – chới với giữa sóng to gió lớn. Nhưng chiếc thuyền ấy vẫn vững vàng, không bị lật. Nó đã đưa những người chủ của mình vào bờ an toàn. Và lúc đó, cây hiểu được ý nghĩa thật sự của mình:
- Không cần phải chở vua, chỉ cần bảo vệ được những con người bình dị này, ta cũng đã là một "con thuyền hoàng gia" rồi.
Với cây thứ ba, một ngày, có người đi qua và nhặt lại những khúc gỗ tưởng như vô dụng ấy. Người ấy đóng nên một hàng rào chắc chắn trên đỉnh đồi, để bảo vệ gia súc khỏi thú dữ và gió lạnh. Và mỗi buổi sáng, khi bình minh ló rạng, ánh sáng mặt trời đầu tiên luôn chiếu lên nó. Khi ấy, cây thứ ba thì thầm:
- Ta đã vươn cao theo cách riêng của mình, không phải bằng chiều cao, mà bằng vị trí. Ta đứng nơi cao nhất, nơi ánh sáng chiếu rọi, nơi ta có thể bảo vệ kẻ yếu. Đó chẳng phải là ước mơ ban đầu của ta sao?
Ba cây, ba số phận. Mỗi cây đều không trở thành thứ mà nó tưởng tượng. Nhưng mỗi cây đều trở thành điều mà cuộc sống thật sự cần đến.
Đôi khi trong cuộc sống, những điều xảy ra không giống với những gì ta mơ ước. Nhưng nếu ta giữ vững niềm tin và lòng chân thành, định mệnh sẽ đưa ta đến đúng nơi ta thuộc về – dù con đường ấy có thể rất khác với tưởng tượng ban đầu. Bởi lẽ, mọi việc đều có lý do và mỗi chúng ta đều có một sứ mệnh riêng.
Xem ngay truyện hay khác
- Sự tích trầu, cau và vôi (Tạo lúc: 04/03/2015)
- Vàng lấy con vua (Tạo lúc: 05/03/2015)
- Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (Tạo lúc: 05/03/2015)
- Ba anh em (Tạo lúc: 05/03/2015)
- Sự tích cây huyết dụ (Tạo lúc: 05/03/2015)
- Sự tích chim hít cô (Tạo lúc: 05/03/2015)
- Anh và em gái  (Tạo lúc: 05/03/2015)
- Công chúa ngủ trong rừng (Tạo lúc: 05/03/2015)
- Chó sói và bảy chú dê con - Truyện Cổ Grimm Hay Nhất Cho Bé Trước Giờ Ngủ (Tạo lúc: 05/03/2015)
- Bà chúa tuyết (Tạo lúc: 05/03/2015)