TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 4/5 - 2 phiếu
Chủng tộc nửa người nửa chó Adlet

Adlet là một chủng tộc nửa người nửa chó trong truyền thuyết người Inuit của Greenland, cũng như bờ biển Labrador và Vịnh Hudson.

Tương truyền có một cô gái tên là Niviarsiang đã lớn nhưng không chịu đi lấy chồng. Do cha cô Savirqong thúc ép, cô đã quyết định lấy chồng, và cô chọn kết hôn với... một con chó, Ijirqang. Cô gái sinh hạ cho con chó một đàn con, trong đó có một nửa là chó, nửa kia là Adlet, với cơ thể nửa thân dưới là chó và nửa trên là một người đàn ông.

Do đàn con quá đông nên đồ ăn mà chó bố kiếm về không đủ. Cô gái bèn dong thuyền đến xin cha mình giúp đỡ. Cô buộc vào cổ chó bố hai cái túi, để chó bố bơi vào bờ, và cha cô sẽ đưa thức ăn vào túi đó. Tuy nhiên, ông bố dĩ nhiên chẳng ưa gì cậu con rể chó, nên đã đồ đầy đá vào túi khiến chó bố chết đuối.

Cô gái thấy vậy thì vô cùng tức giận, đã thả đàn con về cắn ông bố. Ông bố càng điên tiết, lừa cô con gái lên thuyền rồi hất cô ngã xuống biển, và trước khi ngã, những ngón tay của cha cô đã bị cắt lìa, khi chúng rơi xuống biển, biến thành cá voihải cẩu.

Trước đó, vì Niviarsiang sợ cha cô có thể giết Adlet, cô gửi chúng vào đất liền và từ đó chúng sinh sôi nảy nở thành rất nhiều con người. Còn những con chó nhỏ mà cô gửi qua đại dương trên một chiếc thuyền tạm thời khác và chúng trở thành tổ tiên của người châu Âu.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Chó sói và bảy chú dê con (Tạo lúc: 05/03/2015)
  2. Ba sợi tóc vàng của quỷ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  3. Người nghèo, người giàu (Tạo lúc: 06/03/2015)
  4. Người da gấu (Tạo lúc: 12/03/2015)
  5. Sáu người hầu (Tạo lúc: 12/03/2015)
  6. Người nhạc sĩ lang thang (Tạo lúc: 14/03/2015)
  7. Chơi khăm kiểu gà vịt (Tạo lúc: 14/03/2015)
  8. Ba người lùn trong rừng (Tạo lúc: 14/03/2015)
  9. Nợ như chúa chổm (Tạo lúc: 17/03/2015)
  10. Gái ngoan dạy chồng (Tạo lúc: 24/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn