TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 2 phiếu
Bean Nighe - Kẻ Giặt Đồ

Trong thần thoại Celtic, Bean Nighe - Kẻ Giặt Đồ là một dạng sinh vật đặc biệt, có hình dáng giống một bà già xấu xí rách rưới. Bean Nighe ngồi bên bờ nước và giặt đồ. Nhưng thứ đồ mà Bean Nighe giặt rất đặc biệt - đó là tấm vải liệm ác cho những người mới qua đời, và bộ quần áo dính máu của những ai sắp chết. Bean Nighe là điềm báo cho cái chết không thể tránh khỏi cho chủ nhân của bộ đồ mà bà ta giặt.

Nếu bạn có thể lại gần bà ta mà không bị phát hiện, thì bạn có thể hỏi bà ta bất cứ câu hỏi gì, và bà ta sẽ trả lời cho bạn, nhưng bạn cũng sẽ phải trả lời thành thật những câu hỏi của bà ta. Còn nếu mà bị bà ta nhìn thây trước, thì cả tứ chi của bạn sẽ mềm oặt ra như bún.

Theo truyền thuyết, Bean Nighe là linh hồn của những người phụ nữ chết khi sinh con - khi số phận của họ đáng ra chưa tận. Họ sẽ thực hiện công việc cho đến khi hết hạn đời để xuống âm phủ

Ở Anh thì Bean Nighe được gọi là Les Lavandiere - nhưng chỉ có ba người, chân có màng giống chân vịt, mặc đồ xanh và chỉ xuất hiện trong đêm. Nếu có ai đi ngang qua bị họ bắt gặp, họ sẽ nhờ giặt đồ hộ. Nếu người đó từ chối sẽ bị dìm chết, còn nếu làm qua loa sẽ bị bẻ gãy tay.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Chiếc nón lá của Jizo - Sama (Tạo lúc: 07/03/2015)
  2. Mèo, chuột kết nghĩa (Tạo lúc: 12/03/2015)
  3. Đôi giày bát kết tự đi được (Tạo lúc: 13/03/2015)
  4. Đôi giầy đỏ (Tạo lúc: 13/03/2015)
  5. Ba bà kéo sợi (Tạo lúc: 14/03/2015)
  6. Lê Quý Đôn giai thoại: Biết thì nói là biết (Tạo lúc: 17/03/2015)
  7. Chử Đồng Tử (Tạo lúc: 17/03/2015)
  8. Gốc tích tiếng kêu của vạc, cộc, dủ dỉ, đa đa và chuột (Tạo lúc: 24/03/2015)
  9. Cô bé choàng khăn đỏ (Tạo lúc: 25/03/2015)
  10. Momo Tarou - Cậu bé anh hùng sinh từ quả đào (Tạo lúc: 13/04/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn