- Trang chủ
- >
- Truyện cổ Grimm
- >
- Chuyện cổ tích về xứ Schlauraffen
"Chuyện cổ tích về xứ Schlauraffen" (tên gốc tiếng Đức: Das Märchen vom Schlaraffenland) không hẳn là một câu chuyện cổ tích với cốt truyện thông thường, mà là một bức tranh siêu thực về một thế giới không tưởng, nơi mọi thứ đều trái ngược với logic thông thường.
Thời thượng cổ tôi có dịp du hành đến xứ sở kỳ diệu này, bằng một sợi lụa nhỏ xíu và chứng kiến những cảnh tượng không thể tin nổi. Tại đây, thành Rome vĩ đại và nhà thờ Lateran cổ kính lại được treo lơ lửng chỉ bằng một sợi tơ mỏng manh. Một người không có chân lại có thể chạy nhanh hơn một con tuấn mã, và một thanh gươm sắc lẻm tự mình chém đứt cả một cây cầu vững chãi.
Xứ Schlauraffen là một thiên đường của sự sung túc đến mức phi lý. Thay vì quả, những cây chanh lại mọc ra những chiếc bánh nóng hổi. Một con lừa non với chiếc mũi bạc đuổi bắt hai con thỏ rừng. Một con dê già khẳng khiu lại có thể mang trên lưng hàng trăm xe mỡ và hàng chục xe muối.
Sự kỳ lạ không dừng lại ở đó. Một cái cày có thể tự mình canh tác mà không cần đến sức kéo của trâu bò. Một đứa trẻ mới lên một đã có sức mạnh ném bốn viên đá cối đi xa hàng trăm dặm. Cá dưới sông thì trò chuyện ồn ào vang đến tận trời xanh, và mật ngọt thì chảy thành suối từ thung lũng ngược lên đỉnh núi.
Thế giới động vật ở Schlauraffen cũng vô cùng khác thường. Hai con quạ thì chăm chỉ cắt cỏ, hai con muỗi thì hợp sức xây cầu, trong khi hai chú chim bồ câu nhỏ bé lại có thể xé xác một con sói hung dữ. Những con vật tưởng chừng yếu ớt lại thực hiện những công việc phi thường: hai con ếch cùng nhau đập lúa, hai con chuột thì làm lễ tấn phong cho một vị giám mục. Thậm chí, một con ốc sên chậm chạp cũng có thể giết chết hai con sư tử oai vệ.
Con người và các hoạt động của họ cũng không kém phần kỳ dị. Một người thợ cạo thì lại đi cạo râu cho một người phụ nữ. Hai đứa trẻ sơ sinh còn đang bú mẹ lại ra lệnh cho mẹ mình phải im lặng. Hai con chó săn thì lôi cả một cái cối xay từ dưới nước lên bờ. Trong sân, bốn con ngựa đang miệt mài đập lúa, hai con dê thì lo việc nhóm lò, còn một con bò cái màu đỏ thì đảm nhận việc nướng bánh mì.
Câu chuyện kết thúc đột ngột bằng tiếng gáy của một chú gà trống: "Ò ó o o! Câu chuyện đến đây là hết rồi! Ò ó o o!"
"Chuyện cổ tích về xứ Schlauraffen" là một tác phẩm độc đáo trong kho tàng truyện cổ Grimm, mang đến cho người đọc một trải nghiệm thú vị về trí tưởng tượng không giới hạn và sự châm biếm nhẹ nhàng về những ước mơ của con người về một cuộc sống an nhàn và đủ đầy đến mức vô lý.
Xem ngay truyện hay khác
- Sự tích dưa hấu (Tạo lúc: 04/03/2015)
- Sự tích trầu, cau và vôi (Tạo lúc: 04/03/2015)
- Vàng lấy con vua (Tạo lúc: 05/03/2015)
- Sự tích trái sầu riêng (Tạo lúc: 05/03/2015)
- Sự tích cây huyết dụ (Tạo lúc: 05/03/2015)
- Sự tích chim hít cô (Tạo lúc: 05/03/2015)
- Sự tích hoa cẩm chướng (Tạo lúc: 05/03/2015)
- Công chúa ngủ trong rừng (Tạo lúc: 05/03/2015)
- Chó sói và bảy chú dê con - Truyện Cổ Grimm Hay Nhất Cho Bé Trước Giờ Ngủ (Tạo lúc: 05/03/2015)
- Chú mèo đi hia - truyện cổ tích Grimm kinh điển và đầy hấp dẫn (Tạo lúc: 06/03/2015)