Fossegrim là một loài tiên nước, thường sống ở sông hồ, thác nước. Chúng thường bị lẫn lộn với Nyk vì cùng sở hữu biệt tài chơi vĩ cầm. Tiếng đàn của chúng du dương thánh thót, tựa như tiếng lá, tiếng gió, tiếng nước chảy róc rách. Những âm thanh của tự nhiên mà những Fossegrim phát ra có thể làm yếu lòng con tim dù sắt đá nhất của chị em phụ nữ.
Nhưng khác với Nyk, chúng không làm hại người. Ngược lại, chúng là những sinh vật tốt bụng, sẵn sàng dạy đàn cho những kẻ muốn theo học, đổi lấy "học phí" là thức ăn theo đúng nghi lễ gồm: được làm vào tối thứ năm, có thịt dê nguyên con bỏ đầu hoặc thịt cừu hun khói ăn trộm từ nhà hàng xóm trong 4 ngày thứ năm liên tiếp (rồi mấy ông này có muốn dạy không mà bày đặt khó thế?). Chưa hết, nếu thịt dâng cho chúng không đủ nhiều, thì chúng chỉ dạy bạn chỉnh đàn sương sương thôi.