TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 1 phiếu
Nữ thần của ánh sáng Yhi

Yhi (Yarai/Yaay) là một vị nữ thần của ánh sáng và sáng thế trong thần thoại của thổ dân Úc tộc Gamilaaray. Họ kể rằng cô đang say giấc trong Mộng thời (Dreamtime) thì một tiếng huýt sáo đánh thức cô. Yhi mở mắt ra và ánh sáng đầu tiên từ đôi mắt cô rọi lên mặt đất. Yhi đi tới đâu cây cỏ mọc lên tới đó, hơi ấm từ Yhi lan tới đâu những linh hồn quỷ dữ bị xua đuổi tới đó. Cô tìm thấy một động băng, rọi ánh sáng vào đó cho băng tan, và nhảy ra từ đó vô vàn các loài động vật, thú tới chim, lưỡng cư tới cá. Muôn loài nhảy múa hát ca cho tới khi Yhi thấm mệt và trở về trời.


Hàng thế kỉ sau, những loài động vật nhớ Yhi và gọi cô thức dậy. Chúng có những nguyện vọng gửi tới Yhi. Kangaroo muốn nhảy, thằn lằn muốn có chân, dơi muốn có cánh để bay, thủ mỏ vịt Perry muốn nhiều bộ phận giống đủ thứ loài vật trên đời. Yhi vui lòng ban cho mỗi con vật một thứ chúng muốn. Còn với người đàn ông, họ thiếu vắng người đàn bà, Yhi hóa phép tạo ra một bông hoa để rồi khi nở, bông hoa biến thành một người đàn bà và từ đây loài người sinh sôi nảy nở.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Thần trụ trời (Tạo lúc: 05/03/2015)
  2. Ba anh em (Tạo lúc: 05/03/2015)
  3. Anh chàng nghèo khổ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  4. Anh và em gái  (Tạo lúc: 05/03/2015)
  5. Ba sợi tóc vàng của quỷ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  6. Thạch Sanh (Tạo lúc: 06/03/2015)
  7. Những bông hoa của cô bé Ida (Tạo lúc: 06/03/2015)
  8. Chiếc nón lá của Jizo - Sama (Tạo lúc: 07/03/2015)
  9. Thánh Mẫu Liễu Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  10. Đức Thánh Gióng (Tạo lúc: 08/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn