TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 3/5 - 2 phiếu
Mỹ nhân lướt sóng Mamala The Surf Rider

Nhân vật hôm nay của chúng ta là một cô gái có tên là Mamala, ở vùng Hawaii. Không chỉ vô cùng xinh đẹp, Mamala còn là một Kapua (một số người phàm bẩm sinh sở hữu những quyền năng biến hóa), và cụ thể là một mo'o - người có khả năng hóa thành các loại bò sát. Ngoài ra, cô còn là một tay lướt sóng bẩm sinh, đến mức độ trở thành biệt danh. Sắc đẹp và tài năng của cô khiến cô thành tình nhân của một vị thần biển cá mập Ouha.

Tuy nhiên, một tộc trưởng khác là Hono-kau-pu đã ngỏ lời kết hôn với cô, và cô gái phải chia tay với Ouha. Tức giận, vị thần cá mập định tấn công hòn đảo nhưng không thành và rời khỏi khu vực đó.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Trọng Thủy, Mỵ Châu (Tạo lúc: 17/03/2015)
  2. Sự tích nhân sâm (Tạo lúc: 25/03/2015)
  3. Một bà phi thay thế Thủy thần (Tạo lúc: 13/02/2016)
  4. Vài mẩu chuyện về Bảng nhãn Lê Quí Đôn (Tạo lúc: 06/03/2016)
  5. Ba pho tượng Phật sống (Tạo lúc: 07/10/2016)
  6. Các thế lực siêu nhiên (Tạo lúc: 27/02/2017)
  7. Ngày tận thế (Tạo lúc: 03/07/2017)
  8. Sáu người đi khắp thế gian (Tạo lúc: 05/09/2017)
  9. Bà áo the (Tạo lúc: 17/09/2017)
  10. Một cặp tình nhân (Tạo lúc: 29/09/2017)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn