TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Đường vào cõi âm Yomi-no-kuni (Suối Vàng)

Yomi hay Yomi-no-kuni (Suối Vàng) là nơi những linh hồn con người sinh sống sau khi nhắm mắt xuôi tay. Đây là nơi người chết đi đến thế giới bên kia. Một khi người ta đã ăn tại lò sưởi của Yomi, hầu như không thể trở lại vùng đất của người sống. 

Tương truyền rằng khi Izanami qua đời, nàng xuống đây và trở thành chủ nhân nơi này. Và những ai đã ăn đồ ăn dưới đây thì vĩnh viễn không thoát ra được.

Dưới Yomi cũng có sự phân chia địa bàn. Cũng có nơi nghỉ ngơi, có nơi trừng phạt, cũng có những âm binh khác làm việc dưới lệnh Izanami. Nhiều học giả tin hình ảnh Yomi bắt nguồn từ hình ảnh ụ đất - một dạng mộ cổ Nhật Bản.

Lối vào Yomi nay ở Izumo, nhưng đã bị Izanagi phong ấn sau khi chạy khỏi nơi đây. Khi trở về Ashihara-no-Nakatsukuni, Izanagi đã nói đây là một vùng đất ô uế. Nhưng mình chỉ thấy một vị thần vĩ đại thấy vợ quá xấu mà bỏ chạy thôi...

Xem ngay truyện hay khác

  1. Sự tích hoa cẩm chướng (Tạo lúc: 05/03/2015)
  2. Chiếc nón lá của Jizo - Sama (Tạo lúc: 07/03/2015)
  3. Chú thợ may nhỏ thó can đảm (Tạo lúc: 12/03/2015)
  4. Chơi khăm kiểu gà vịt (Tạo lúc: 14/03/2015)
  5. Sự tích chim năm trâu sáu cột và chim bắt cô trói cột (Tạo lúc: 16/03/2015)
  6. Tấm Cám (Tạo lúc: 16/03/2015)
  7. Sự tích con sam (Tạo lúc: 17/03/2015)
  8. Quan Âm Thị Kính (Tạo lúc: 17/03/2015)
  9. Sự tích nhân sâm (Tạo lúc: 25/03/2015)
  10. Nhất dạ trạch (Đầm một đêm) hay truyền thuyết Tiên Dung - Chử Đồng Tử (Tạo lúc: 17/05/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn