TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 4/5 - 1 phiếu
Chuyện tình Zeus và nữ thần Metis

Metis là nữ thần tượng trưng cho trí tuệ, vợ đầu của thần Zeus, trước cả nữ thần Hera trong thần thoại Hy Lạp.

Ban đầu, để tránh sự tán tỉnh của Zeus, Metis đã biến thành muôn hình vạn trạng nhưng cuối cùng vẫn không thoát được. Sau khi cưới nhau, chính Metis là "quân sư" của Zeus trong cuộc chiến lật đổ cha mình, thần Titan Cronus. Nàng đã đưa cho Zeus một chai rượu có chứa thuốc độc và nhờ mẹ của Zeus là nữ thần Rhea đưa hộ. Và khi Titan Cronus uống vào, thần đã phải nhả ra hết các đứa con của mình là Hades, Demeter, Hestia, Hera và Poseidon. Nhưng sau đó, thần Zeus đã vướng phải một lời tiên tri rằng nếu Metis sinh con trai, thì đứa con ấy sẽ lật đổ thần. Vì vậy thần Zeus đã biến thành con ếch và nữ thần Metis biến thành con ruồi để rồi nuốt nàng vào bụng. Tuy vậy Metis đã kịp có thai. Thời gian dần trôi qua, nữ thần Metis đã sinh một đứa con trong đầu thần Zeus khiến thần bị đau đầu dữ dội. Khi thần Hephaistos (thần thợ mộc) đến, thần đã gõ một nhát rìu lên đầu thần Zeus và cho ra đời nữ thần trí tuệ Athena.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Sự tích trầu, cau và vôi (Tạo lúc: 04/03/2015)
  2. Thần trụ trời (Tạo lúc: 05/03/2015)
  3. Vàng lấy con vua (Tạo lúc: 05/03/2015)
  4. Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (Tạo lúc: 05/03/2015)
  5. Anh và em gái  (Tạo lúc: 05/03/2015)
  6. Chó sói và bảy chú dê con (Tạo lúc: 05/03/2015)
  7. Ba sợi tóc vàng của quỷ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  8. Nàng công chúa và hạt đậu (Tạo lúc: 06/03/2015)
  9. Thánh Mẫu Liễu Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  10. Đức Thánh Gióng (Tạo lúc: 08/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn