TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 1 phiếu
Nữ thần Nhà kho Eopsin

Eopsin là vị nữ thần bảo hộ cho nhà kho. Bà thường xuất hiện dưới lốt các động vật như con rắn, chồn, cóc tiêu diệt những sinh vật có hại như con chuột, gián... Chính vì vậy những loài vật đó được người Triều Tiên coi là linh thiêng, là hiện thân của bà. Bà có thể ban phú quý giàu sang đến những gia đình trân trọng bà, và đồng thời cũng tước đi của cải khỏi những gia đình xua đuổi.

Tương truyền bà vốn là người phàm, đứa con của một cặp vợ chồng "ăn cơm trước kẻng", nên bị bỏ ngoài thúng thả trôi ngoài biển. Bà không chết mà hóa thành một con rắn, sinh ra bảy con rắn con. Mẹ con nhà rắn trôi đến đảo Jeju, ban đầu nhiều gia đình xua đuổi bà, nhưng tất cả những gia đình nọ đều lụn bại. Rồi bà lại theo chân một gia đình khác trở về lục địa và ban phước lộc cho gia đình đó. Mọi người nhận ra bà là một vị thần linh thiêng nên bắt đầu thờ phụng bà như một vị nữ thần của nhà kho. Bảy đứa con rắn của thần Eopsin cũng được tôn làm các vị thần, có nơi nói rằng chúng trở thành Chilseongsin – Thất Tinh Thần, những vị thần của chòm sao Đại Hùng Tinh, đem tới cho con người sự bình an và tuổi thọ.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Thần trụ trời (Tạo lúc: 05/03/2015)
  2. Anh chàng nghèo khổ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  3. Thánh Mẫu Liễu Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  4. Bình Khôi công chúa (Tạo lúc: 08/03/2015)
  5. Đức Thánh Gióng (Tạo lúc: 08/03/2015)
  6. Đại thánh Từ Đạo Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  7. Gã thợ xay nghèo khó (Tạo lúc: 12/03/2015)
  8. Johannes trung thành (Tạo lúc: 12/03/2015)
  9. Người nhạc sĩ lang thang (Tạo lúc: 14/03/2015)
  10. Sự tích con nhái (Tạo lúc: 16/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn