TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 4/5 - 2 phiếu
Thần bão tố Tawhirimatea

Tất cả những người con trai của Rangi và Papa đều ủng hộ kế hoạch khiến cha mẹ phải chia ly, duy chỉ có một người con thương yêu cha mẹ hết mực luôn cảm thấy ấm ức về hành động bất hiếu của các anh em trang lứa. Đó là vị thần bão tố Tawhirimatea.

Mọi chuyện đã đành, chẳng còn cách nào để giúp cha mẹ đoàn viên, thần Tawhirimatea bèn nổi giông bão tấn công các anh em hòng trả thù cho cha mẹ. Đại chiến của các vị thần lập tức nổ ra.

Đầu tiên, Tawhirimatea nổi bão đánh sập cả cánh rừng bạt ngàn của thần rừng rậm Tane. Chàng đánh tới thần Tangaroa, buộc anh ta phải nhảy xuống biển thoát thân và trở thành vị thần Biển cả. Chàng lại đánh tiếp hai anh em Rongo và Haumia - các vị thần của thức ăn canh tác và thức ăn hoang dại. Nhưng Đất mẹ Papa thương con, đã vội ủ lấy hai đứa con trong lòng như thể ủ lấy mầm cây, bảo vệ họ khỏi cơn thịnh nộ của vị thần Bão tố. Cuối cùng, Tawhirimatea tấn công người anh cả là thần Chiến tranh Tumatauenga. Nhưng Tumatauenga cũng là đại diện cho con người, và dù cho cây cối và biển cả có ngã quỵ trước thiên nhiên, nhưng con người bằng sức mạnh kỳ vĩ đã chống trả lại được. Cơn bão của Tawhirimatea yếu đi và rồi vị thần cũng nguôi ngoai cơn giận.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Thần trụ trời (Tạo lúc: 05/03/2015)
  2. Ba sợi tóc vàng của quỷ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  3. Thánh Mẫu Liễu Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  4. Đức Thánh Gióng (Tạo lúc: 08/03/2015)
  5. Đại thánh Từ Đạo Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  6. Johannes trung thành (Tạo lúc: 12/03/2015)
  7. Người nhạc sĩ lang thang (Tạo lúc: 14/03/2015)
  8. Sự tích thần núi Tản Viên (Tạo lúc: 16/03/2015)
  9. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng (Tạo lúc: 20/04/2015)
  10. Cổ tích lưỡi dao thần (Tạo lúc: 22/04/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn