TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Vị thần của sao mai Attar

Attar là con trai của Ba'al Hadad (thần sấm sét) và Anat (nữ thần chiến tranh). Bản thân chàng thì là vị thần của Sao Mai, của bình minh và của mưa gió.

Trong cuộc chiến tranh giành vương quyền (mình đã viết riêng vụ này thành một series 4 phần trong album), Hadad bị thần chết Mot giết chết. Lúc này tình hình khá rối ren, nên Anat đã yêu cầu đưa Attar lên làm vua. Chàng trai trẻ cũng sẵn sàng gánh vác trọng trách ngai vàng. Nhưng rồi khi ngồi lên ngai thì nảy ra một vấn đề - đó là Attar khá là nhỏ nhắn, và thế là cậu không thể ngồi vào ngai vàng (hoặc cũng có thể đó chỉ là cách nói ẩn dụ cho việc cậu chàng còn quá non nớt để lãnh đạo chư thần).

Kế hoạch B đành đưa ra - các vị thần tìm cách xuống địa phủ lấy xác Hadad hồi sinh để chiến với Mot tiếp.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Thần trụ trời (Tạo lúc: 05/03/2015)
  2. Ba sợi tóc vàng của quỷ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  3. Những bông hoa của cô bé Ida (Tạo lúc: 06/03/2015)
  4. Chiếc nón lá của Jizo - Sama (Tạo lúc: 07/03/2015)
  5. Thánh Mẫu Liễu Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  6. Đức Thánh Gióng (Tạo lúc: 08/03/2015)
  7. Đại thánh Từ Đạo Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  8. Johannes trung thành (Tạo lúc: 12/03/2015)
  9. Con quỷ sứ của ông hàng tạp hóa (Tạo lúc: 13/03/2015)
  10. Người nhạc sĩ lang thang (Tạo lúc: 14/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn