TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 1 phiếu
Phúc thần Đại Hắc Thiên Daikokuten

Dù mang tên Đại Hắc Thiên nhưng Daikokuten cũng là một trong Thất phúc thần đấy nhé. Tên xấu không có nghĩa sức mạnh và thứ đại diện cho cũng xấu. Daikokuten là vị thần nhập vào từ bên Ấn Độ (tên bên thần thoại Ấn Độ là Mahākāla) và Phật giáo (tên là Shiva - thần hủy diệt). Daikokuten là vị thần của bóng đêm, năm loại ngũ cốc quan trọng (gạo, đậu, lúa mạch, hạt kê, yến mạch), thịnh vượng, thương mại, bảo trợ cho đầu bếp, người đào đất, cây trồng.

Daikokuten là vị thần bày ra chiêu bắt quỷ bằng cách treo bùa thiêng dụ quỷ lên cây đặt trong vườn nhà mình, rồi đặt bẫy bên dưới. Daikokuten thường mang theo một chiếc túi đựng đồ có giá trị (có thể vàng, tiền v.v). Bản nữ của thần là Daikoku hoặc Daikokutenyo

Daikokuten và Ebisu thường được thờ cùng nhau và được khắc lên các đồ điêu khắc hay làm thành các mặt nạ treo trên tường các cửa hàng buôn bán nhỏ.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Thần trụ trời (Tạo lúc: 05/03/2015)
  2. Thạch Sanh (Tạo lúc: 06/03/2015)
  3. Thánh Mẫu Liễu Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  4. Đức Thánh Gióng (Tạo lúc: 08/03/2015)
  5. Đại thánh Từ Đạo Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  6. Chu du thiên hạ để học rùng mình (Tạo lúc: 12/03/2015)
  7. Johannes trung thành (Tạo lúc: 12/03/2015)
  8. Người nhạc sĩ lang thang (Tạo lúc: 14/03/2015)
  9. Sự tích thần núi Tản Viên (Tạo lúc: 16/03/2015)
  10. Phùng Khắc Khoan (Tạo lúc: 17/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn