TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 1 phiếu
Obba - Nữ thần hôn nhân gia đình

Obba là nữ thần Hôn nhân gia đình, chính phi của thần sấm Shango. Bà bảo trợ cho sự hòa thuận đầm ấm của mỗi gia đình, nhưng với con dao trong tay, bà cũng là một chiến binh tài giỏi. Cũng có nơi kể rằng bà chính là một trong 14 người con sinh ra từ bụng Yemoja khi bà chết, tức là anh em với Shango.

Obba là chính phi bị thất sủng do mưu toan của thứ phi Oshun. Chuyện kể là Obba là bà cả, nên các con của thần với Obba sẽ được thừa hưởng nhiều gia tài và quyền lợi. Oshun là bà hai thấy GATO nên mách bà cả chị ơi chị đào hố tắm nước sôi cho trắng, ủa xin lỗi lộn truyện, Oshun bảo Obba rằng ngày xưa Oshun đã cắt một miếng nhỏ của tai mình, xay thành bột và rắc vào bữa tối của chồng, sẽ khiến chồng vô cùng yêu thương và ham muốn vợ. Obba bán tín bán nghi nghe theo, lại nghĩ rằng bà hai chỉ lấy một miếng tai mà được chồng thương như thế, thì mình cho cả cái tai vào không biết chồng sẽ cuồng nhiệt đến chừng nào. Thế là bả cắt nguyên cái tai cho vào bữa tối của Shango. Shango ăn thấy cái tai trong bát, tưởng vợ đầu độc mình nên đuổi Obba ra khỏi nhà. Obba vừa chạy vừa khóc, ngã từ trên trời rơi xuống mặt đất, biến thành con sông Oba, nơi bà được thờ phụng đến ngày nay.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Thần trụ trời (Tạo lúc: 05/03/2015)
  2. Người nghèo, người giàu (Tạo lúc: 06/03/2015)
  3. Chiếc nón lá của Jizo - Sama (Tạo lúc: 07/03/2015)
  4. Thánh Mẫu Liễu Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  5. Hòn vọng phu (Tạo lúc: 08/03/2015)
  6. Đức Thánh Gióng (Tạo lúc: 08/03/2015)
  7. Đại thánh Từ Đạo Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  8. Cây thông (Tạo lúc: 11/03/2015)
  9. Giăng bị thịt (Tạo lúc: 11/03/2015)
  10. Cô bé tí hon (Tạo lúc: 11/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn