TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 4/5 - 17 phiếu
Hống

Ở Đông Hải có sinh vật sức mạnh phi thường, có thể bay lượn, món ăn ưa thích là não rồng, tên gọi là Hống. Hống hay còn gọi là Vọng Thiên Hống, là sinh vật giống rồng và ngựa. Hống có vảy và biết bay, quanh người có vòng lửa hộ vệ, cực kỳ hung dữ. Truyền thuyết kể lại rằng Hống là con của Rồng, có thói quen ngồi trên cao quan sát mọi thứ. Tương truyền khi giao đấu, loài rồng cũng phải sợ lửa của nó, vì thế nó thường lấy loài rồng làm thức ăn. Dân gian coi Hống là tổ tiên của loài Kỳ Lân.

Chúng giống như bảo mẫu của Hoàng đế. Bất cứ khi nào Hoàng đế rời tẩm cung quá lâu để nghỉ ngơi, Hống sẽ gầm lên để Hoàng đế quay trở về lo việc triều chính. Nhiều nghười nghĩ Hống phản ánh thông điệp từ thiên thượng truyền xuống.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Cây thông (Tạo lúc: 11/03/2015)
  2. Gái ngoan dạy chồng (Tạo lúc: 24/03/2015)
  3. Ả Grêten thông minh (Tạo lúc: 25/03/2015)
  4. Hai vợ chồng người đánh cá (hay chuyện Ông già và biển cả) (Tạo lúc: 25/03/2015)
  5. Sự tích hoa hồng (Tạo lúc: 26/03/2015)
  6. Không buông tay (Tạo lúc: 11/04/2015)
  7. Ông khổng lồ đúc chuông (Tạo lúc: 01/12/2015)
  8. Gia thông đại vương hay truyền thuyết về Phục Man tướng quân (Tạo lúc: 21/02/2016)
  9. Vì sao cua không có đầu (Tạo lúc: 27/02/2016)
  10. Chuyện cổ: Chim hồng tước và gấu (Tạo lúc: 12/04/2016)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn