TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 1 phiếu
Hồn ma Pocong

Pocong là một loại hồn ma trong quan niệm dân gian người Malaysia và Indonesia. Bình thường theo tục lệ Hồi giáo, người chết khi chôn sẽ được buộc chặt trong tấm vải liệm trắng. Sau khi chết 40 ngày, tấm vải liệm sẽ tự nới lỏng ra và người chết được siêu thoát khỏi dương gian. Tuy nhiên nếu sau 40 ngày mà tấm vải vẫn buộc chặt, hồn ma Pocong với bộ dạng quấn chặt tấm vải liệm trắng sẽ nhảy ra khỏi mộ, hiện về báo cho người thân biết mà giúp họ siêu thoát. Vì bị quấn vải như thế, Pocong chỉ có thể di chuyển bằng cách nhảy tưng tưng như Cương Thi, hoặc có nơi lại tin rằng Pocong có thể bay trên không.

Nếu bạn bắ‌t gặp một con Pocong, thì nó sẽ không làm hạ‌i bạn, nhưng nó sẽ đi theo bạn. Pocong sẽ chỉ tấ‌n côn‌g kẻ nào dám chặn đường của nó. Vì thế, nếu bạn không may gặp phải một con Pocong, thì đừng ngáng đường nó.

Có 2 cách để thoát khỏi một con Pocong, một là nằm xuống dưới đất gi‌ả chế‌t, hai là bạn có thể thử tránh nó bằng cách chạy thật nhanh cho đến khi nó không nhìn thấy bạn ở đâu nữa.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Chiếc nón lá của Jizo - Sama (Tạo lúc: 07/03/2015)
  2. Urashima Taro (Tạo lúc: 07/03/2015)
  3. Thánh Mẫu Liễu Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  4. Hòn vọng phu (Tạo lúc: 08/03/2015)
  5. Cây lúa mạch (Tạo lúc: 11/03/2015)
  6. Cây thông (Tạo lúc: 11/03/2015)
  7. Cô bé tí hon (Tạo lúc: 11/03/2015)
  8. Chú thợ may nhỏ thó can đảm (Tạo lúc: 12/03/2015)
  9. Con đức bà Maria (Tạo lúc: 12/03/2015)
  10. Trí khôn của ta đây (Tạo lúc: 16/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn