TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 4/5 - 2 phiếu
Alp-Luachra - kẻ ăn chực

Là một loại tiểu yêu trong thần thoại của người Ireland, Al-Luachra có thói quen rất mặt dày là đi ăn chực nhà người khác, à không, nói chính xác hơn là đi ăn chực mồm người khác.

Con yêu tinh này thường cư ngụ gần bờ suối, mấy nơi mát mẻ mà con người thường ra làm một giấc sau khi ăn no. Để làm gì? Chính là để đợi người ta ngủ say, rồi lén chui vào mồm người ta, xuống tận dạ dày và ăn hết sạch thức ăn mà người đó vừa ních đầy bụng. Có nhiều lúc, Alp-Luachra ở hẳn trong bụng một người cả tuần trời nếu trường hợp thấy "chủ nhà" có vẻ nhiều thức ăn hoặc đứa nào béo.

Tuy ăn chực nhưng Alp-Luachra ăn rất khôn, nó chỉ hút lấy phần dinh dưỡng của thức ăn mà thôi. Vì thế ở đời đó, người ta thường cho rằng một người mà ăn nhiều không thấy béo là do bị Alp-Luachra ký sinh.

Alp-Luachra có kích thước rất nhỏ và lại có khả năng vô hình trước mắt người thường, chính vì vậy rất ít người có thể mô tả được chính xác hình dạng thật sự của sinh vật này, mọi bức tranh minh họa chỉ mang tính phỏng đoán và tưởng tượng là chính.

Thời xưa không có thuốc giun quả núi nên người ta đã nghĩ ra một mẹo để đuổi Alp-Luachra đi đó là ăn thật nhiều thịt muối rồi nhịn uống nước. Con yêu tinh ăn nhiều đồ mặn, không chịu được khát là phải bò ra thôi.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Thần trụ trời (Tạo lúc: 05/03/2015)
  2. Vàng lấy con vua (Tạo lúc: 05/03/2015)
  3. Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (Tạo lúc: 05/03/2015)
  4. Ba anh em (Tạo lúc: 05/03/2015)
  5. Anh chàng nghèo khổ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  6. Anh và em gái  (Tạo lúc: 05/03/2015)
  7. Ba sợi tóc vàng của quỷ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  8. Thạch Sanh (Tạo lúc: 06/03/2015)
  9. Nàng công chúa và hạt đậu (Tạo lúc: 06/03/2015)
  10. Em bé bán diêm (Tạo lúc: 06/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn