TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Magohalmi - Một thần thoại khởi thủy Triều Tiên

Magohalmi là một huyền thoại sáng tạo từ vùng Kwanbuk của tỉnh North Hamgyong ở Bắc Triều Tiên ngày nay về một nữ thần khổng lồ tên là Bà ngoại Mago. Mago to lớn vô cùng tận, lớn đến nỗi chín mươi nghìn cây gai dầu cũng không đủ để đan áo cho bà, cao đến nỗi lội qua biển Wando mà không chìm. Bà mạnh đến nỗi, khi đi tiểu, bà ngồi với một chân đặt trên đỉnh núi Nogo, chân kia đặt trên đỉnh núi Bulguk (hai ngọn núi ở đảo Yangju), nước tiểu của bà bắn ra làm vỡ một tảng đá lớn trên đèo Munhakjae.

Mago tạo ra tất cả các thành tạo địa chất trên trái đất bằng cách sử dụng bùn, đá, và nước tiểu và phân của chính mình.

Bà vừa đi vừa đánh rơi bùn lầy dính trên váy xuống biển, tạo ra những đất liền và các hòn đảo. Khi bà đi nặng, phân của bà tạo thành đồi núi và khi bà đi nhẹ, nước tiểu của bà chảy thành sông. Tích còn kể rằng có lần bà đi tiểu, dòng nước phun như vòi rồng làm lở núi, tạo ra đèo Munhakjae.

Không giống như những huyền thoại sáng tạo về các vị thần nam, huyền thoại này chỉ được truyền miệng và không được đưa vào hồ sơ chính thức hoặc nghi lễ.

Tuy vậy Mago cũng có chồng và sinh ra hai con gái là Kunghee và Sohee. Hai cô này được coi là tổ tiên của người Hàn.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Thần trụ trời (Tạo lúc: 05/03/2015)
  2. Chiếc nón lá của Jizo - Sama (Tạo lúc: 07/03/2015)
  3. Thánh Mẫu Liễu Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  4. Bình Khôi công chúa (Tạo lúc: 08/03/2015)
  5. Đức Thánh Gióng (Tạo lúc: 08/03/2015)
  6. Đại thánh Từ Đạo Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  7. Một bà mẹ (Tạo lúc: 11/03/2015)
  8. Con lợn ống tiền (Tạo lúc: 12/03/2015)
  9. Johannes trung thành (Tạo lúc: 12/03/2015)
  10. Người nhạc sĩ lang thang (Tạo lúc: 14/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn