TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 3 phiếu
Heracles và trận chiến thành Pylos

Trận chiến "vi diệu" nhất của Heracles có lẽ là vụ đại náo thành Pylos. Chuyện là có ông vua Neleus của Pylos đã phải tội với Heracles (vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu do ông ta là đồng minh với Augias - lão vua tráo trở quỵt công của Heracles trong chiến công dọn sạch chuồng bò). Heracles hầm hố đến thành Pylos với sự giúp sức của nữ thần Athena, giết chết vua Neleus cùng 11 đứa con của ông ta, chỉ trừ Nestor người con út được tha mạng. Có một đứa con là vương tử Periclymenus được thần Poseidon ban cho biệt tài biến thành đủ thứ loài vật, thậm chí biến cả thành loài ong mà vẫn bị Heracles tìm ra để kết liễu.


Nhưng điều "vi diệu" ở đây là gì… Đó là trong trận chiến, vua Neleus có sự trợ lực của cả các vị thần Ares, Hera và Hades. Thế nhưng bằng một sức mạnh khủng khiếp nào đó (Athena và Zeus, khụ khụ...), Heracles đã ném ngọn giáo xuyên đùi Ares, bắn mũi tên xuyên ngực phải Hera và cuối cùng bắn mũi tên trúng thần Hades. Nghe đồn, Hades đau đớn quằn quại như đỉa phải vôi, bò lên tận đỉnh Olympus gào thét. Paeon, vị thái y của thần điện Olympus, phải xức thuốc giảm đau và chữa lành vết thương cho thần Hades, bấy giờ thiên đình mới hết rúng động vì cơn đau đớn khôn cùng của vị thần hùng mạnh.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Sự tích trầu, cau và vôi (Tạo lúc: 04/03/2015)
  2. Vàng lấy con vua (Tạo lúc: 05/03/2015)
  3. Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (Tạo lúc: 05/03/2015)
  4. Anh và em gái  (Tạo lúc: 05/03/2015)
  5. Chó sói và bảy chú dê con (Tạo lúc: 05/03/2015)
  6. Ba sợi tóc vàng của quỷ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  7. Nàng công chúa và hạt đậu (Tạo lúc: 06/03/2015)
  8. Thánh Mẫu Liễu Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  9. Đức Thánh Gióng (Tạo lúc: 08/03/2015)
  10. Đại thánh Từ Đạo Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn