TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Tiên Ánh Sáng

Tiên (álfr, tiếng Anh: elf) là một chủng tộc lớn trong thần thoại Bắc Âu. Trong Cửu giới của người Bắc Âu có hai loại tiên: tiên ánh sáng (ljosalfar, light elves) và tiên bóng tối (dokkalfar, dark elves). Nhưng nhiều quan điểm cho rằng tiên bóng tối thực ra chỉ là một tên gọi khác của người lùn. Còn tiên ánh sáng là một loài riêng biệt. Họ sống ở thế giới Alfheim, cai trị bởi vua tiên Dain. Thế giới của họ còn đặt dưới sự bảo hộ của thần Frey - vị thần Vanir đại diện cho sự phồn thịnh. Loài tiên ánh sáng có làn da trắng hơn cả ánh mặt trời, bản chất thiện lành và thường dùng phép thuật để giúp đỡ con người.


Trong các câu chuyện của thần thoại Bắc Âu thì loài tiên ánh sáng không được nhắc đến nhiều, cũng không có vai trò chủ động gì đặc biệt.

Con người cũng trọng vọng loài tiên ánh sáng như cách họ tôn thờ thần linh. Lễ hiến tế dành cho loài tiên thường được thực hiện vào cuối mùa thu, khi mùa màng thu hoạch và gia súc béo tốt nhất. Lễ thường được tổ chức trong gia đình và người lạ sẽ không được chào đón khi nghi lễ diễn ra.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Ba anh em (Tạo lúc: 05/03/2015)
  2. Anh chàng nghèo khổ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  3. Anh và em gái  (Tạo lúc: 05/03/2015)
  4. Thạch Sanh (Tạo lúc: 06/03/2015)
  5. Thánh Mẫu Liễu Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  6. Đức Thánh Gióng (Tạo lúc: 08/03/2015)
  7. Đại thánh Từ Đạo Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  8. Anh chàng chăn lợn (Tạo lúc: 10/03/2015)
  9. Con lợn ống tiền (Tạo lúc: 12/03/2015)
  10. Johannes trung thành (Tạo lúc: 12/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn