TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 1 phiếu
Ác quỷ hạn hán Apaosha trong Hỏa Giáo

Apaosha là một linh hồn ác quỷ xuất hiện trong Hỏa Giáo, đại diện cho hạn hán, khô cằn. Apaosha xuất hiện dưới hình dạng một con ngựa đen tuyền - đối nghịch với Tishtrya - thiên linh đại diện cho mưa gió có hình hài một con ngựa trắng tai vàng.

Truyện kể rằng thuở xưa, khi Tishtrya đang phi đến đại dương vũ trụ Vourukhasha lấy nước làm mưa, Apaosha đã xuất hiện và ngăn cản. Cuộc chiến của hai tinh linh diễn ra suốt ba ngày ba đêm cho đến khi Tishtrya đuối sức và rút lui.

Tishtrya sau đó phàn nàn với Ahura Mazda - vị thần sáng tạo tối cao - rằng do không được thờ phụng, nên Tishtrya không có đủ sức để đấu lại Apaosha. Ahura Mazda bèn yêu cầu cúng tế lễ cho Tishtrya, và chính bản thân ngài cũng tự mình hiến tế cho Tishtrya. Được nguồn sức mạnh mới Tishtrya tái đấu với Apaosha - đánh bại và xua đuổi con quỷ hạn hán.

Tuy thất bại nhưng Apaosha vẫn liên tục quay lại quấy phá Tishtrya, và còn lôi kéo thêm nhiều ác linh tham gia, nhưng rồi chúng bị sấm sét xua đuổi. Ngoài ra Apaosha cũng được cho là kẻ đã hạ độc vào nước của đại dương vũ trụ, gây ra những cơn mưa độc.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Thần trụ trời (Tạo lúc: 05/03/2015)
  2. Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (Tạo lúc: 05/03/2015)
  3. Anh chàng nghèo khổ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  4. Sự tích hoa cẩm chướng (Tạo lúc: 05/03/2015)
  5. Công chúa ngủ trong rừng (Tạo lúc: 05/03/2015)
  6. Ba sợi tóc vàng của quỷ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  7. Thạch Sanh (Tạo lúc: 06/03/2015)
  8. Những bông hoa của cô bé Ida (Tạo lúc: 06/03/2015)
  9. Thánh Mẫu Liễu Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  10. Đức Thánh Gióng (Tạo lúc: 08/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn