TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Nanook - Vị thần gấu bắc cực của người Inuit

Nanook là vị thần gấu bắc cực bảo trợ cho công việc săn bắn của người Inuit (hay ta quen gọi là người Eskimo). Họ cầu khẩn ông phù hộ cho việc săn bắn được thuận lợi, dù một trong những thứ họ săn lại chính là... gấu bắc cực.

Để "lí sự" cho việc săn bắt chính con cháu của ngài, họ cũng giải thích rằng sau khi giết gấu bắc cực, tấm da gấu sẽ được treo trong căn lều tuyết (igloo) thật trang trọng. Đồng thời, họ sẽ cúng linh hồn của con gấu vừa giết bằng vũ khí nếu là con đực, bằng dao và kim chỉ nếu là con cái. Họ tin rằng thờ cúng như vậy thì linh hồn của những con gấu bị giết sẽ cảm thấy được trân trọng. Chúng sẽ rỉ tai những con gấu khác để chúng hào hứng dâng hiến thân mình cho cuộc săn bắt, và thần Nanook cũng hài lòng mà bảo hộ.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Thần trụ trời (Tạo lúc: 05/03/2015)
  2. Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (Tạo lúc: 05/03/2015)
  3. Ba sợi tóc vàng của quỷ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  4. Người nghèo, người giàu (Tạo lúc: 06/03/2015)
  5. Những bông hoa của cô bé Ida (Tạo lúc: 06/03/2015)
  6. Chiếc nón lá của Jizo - Sama (Tạo lúc: 07/03/2015)
  7. Thánh Mẫu Liễu Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  8. Đức Thánh Gióng (Tạo lúc: 08/03/2015)
  9. Đại thánh Từ Đạo Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  10. Người da gấu (Tạo lúc: 12/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn