TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 4/5 - 1 phiếu
Epona - nữ thần bảo hộ cho loài ngựa

Trong thần thoại Celtic, phải nói Epona là một nữ thần cực kì đặc biệt. Đặc biệt cả về nguồn gốc xuất thân lẫn vai trò.

Cha cô vốn là một người đàn ông bình thường tên Fulvius Stellus. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà đem lòng ghét phụ nữ (chắc viêm cánh nên bị cự tuyệt nhiều đây mà). Đến nỗi ông không thèm ngủ với phụ nữ nữa, mà lại đi "giải quyết" với con ngựa cái của mình!

Điều kì diệu là một ngày con ngựa cái có thai

Xem ngay truyện hay khác

  1. Thần trụ trời (Tạo lúc: 05/03/2015)
  2. Anh chàng nghèo khổ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  3. Sự tích hoa cẩm chướng (Tạo lúc: 05/03/2015)
  4. Chó sói và bảy chú dê con (Tạo lúc: 05/03/2015)
  5. Những bông hoa của cô bé Ida (Tạo lúc: 06/03/2015)
  6. Chiếc nón lá của Jizo - Sama (Tạo lúc: 07/03/2015)
  7. Thánh Mẫu Liễu Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  8. Bình Khôi công chúa (Tạo lúc: 08/03/2015)
  9. Hòn vọng phu (Tạo lúc: 08/03/2015)
  10. Đức Thánh Gióng (Tạo lúc: 08/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn