Australia có rất nhiều tộc người bản địa, mỗi tộc người lại kể những câu chuyện thần thoại khởi thủy khác nhau. Tuy nhiên hầu hết đều mang một motif chung với quan niệm về Dreamtime - Mộng thời.
Thổ dân Úc thường kể rằng thế giới đã tự có ở đó từ lúc khởi nguồn, nhưng mặt đất vẫn còn phẳng, chưa có địa hình sự vật. Từ một thế giới quan gọi là "Dreamtime" bước ra các vị Tổ tiên - những linh thần muôn hình vạn trạng. Họ có thể biến hóa khôn lường, mang hình dạng con người hoặc muông thú, từ chó rừng, kangaroo đến đà điểu emu, tùy câu chuyện của từng dân tộc. Các Tổ tiên du hành khắp mọi miền đất, gọi tên các địa hình, sự vật, muông thú, gọi đến đâu thì các thành tố của thế giới hình thành tới đó. Họ cũng tạo ra chính con người và những lề luật xã hội.
Sau khi thế giới thành hình thành khối, các vị Tổ tiên lại trở về ẩn mình trong rừng cây suối nước, bay lên trời, hoặc biến thành các con vật như kangaroo, hay thành mưa gió sấm chớp. Họ không chết đi mà vẫn tồn tại vĩnh hằng trong thiên nhiên, dõi theo những bước chân của con cháu họ.