TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 3/5 - 1 phiếu
Vô định hỏa Furaribi

Còn được gọi là Lửa Vô Định, chúng hoàn toàn giống với tên gọi của mình, không làm gì cả, chỉ... lơ lửng vô định mà thôi. Furaribi xuất hiện dưới hình dạng của một con chim có phần đầu là chó rất nhỏ bé, có thói quen cuộn mình trong ngọn lửa. Người Nhật quan niệm rằng chúng được hình thành từ linh hồn của những người khi chết mà không có được một tang lễ hoàn chỉnh.

Vào thời đại của Tensho. Sassa Narimasa, chúa tể của các lâu đài Toyama, đã có một tình nhân tên là Sayuri. Sayuri rất xinh đẹp và nhận được nhiều tình cảm từ Narimasa, dẫn đến mối quan hệ xa cách giữa cô và okujochū (những người phụ nữ đang chờ đợi) của lâu đài. Một lần, một số okujochū đã nói xấu Sayuri ngoại tình với một người đàn ông khác. Narimasa mù quáng và ra tay giết chết Sayuri do sự ghen tức, treo cô lên một cái cây ở Isobezutsumi và cắt cô thành từng mảnh. Toàn bộ gia đình của Sayuri cũng bị xử tử vì việc này. Gia đình vô tội gồm 18 người sắp bị Narimasa giết đã lập một lời nguyền trước khi họ qua đời.

Người ta nói rằng sau đó, mỗi đêm trên vùng đất này sẽ xuất hiện ánh sáng ma quái trong khí quyển được gọi là "buraribi" hoặc "sayuribi", và nếu một người gọi ngọn lửa này là "Sayuri, Sayuri", một cái đầu bị cắt đứt của một người phụ nữ tóc sẽ xuất hiện với một biểu hiện cay đắng. Việc gia đình Sassashi thua Toyotomi Hideyoshi trong trận chiến cũng được cho là hành động của tinh thần báo thù của Sayuri.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Truyện Quách Tử Nghi khoan hồng đại nghĩa (Tạo lúc: 13/01/2023)
  2. Ma xó hay thần nhà Domovoi (Tạo lúc: 10/11/2021)
  3. Truyền thuyết cây hoa đào ngày tết Nguyên Đán (Tạo lúc: 08/11/2021)
  4. Ngô Cương chặt cây hoa anh đào (Tạo lúc: 08/11/2021)
  5. Người thợ mộc và người họa sĩ so tài (Tạo lúc: 20/10/2021)
  6. Người thợ mộc và nhà hoạ sĩ (Tạo lúc: 20/10/2021)
  7. Tấm áo choàng bằng da hổ chúa (Tạo lúc: 20/10/2021)
  8. Giai thoại bà Chúa Bầu giúp Hai Bà Trưng (Tạo lúc: 01/10/2021)
  9. Khiển tướng không bằng khích tướng - Giai thoại thám hoa Vũ Công Tể (Tạo lúc: 29/09/2021)
  10. Những giai thoại ngông "thấu trời xanh" của Nguyễn Công Trứ (Tạo lúc: 29/08/2021)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn