TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Sự ra đời của ngày và đêm

Thần Izanagi no Mikoto và nữ thần Izanami no Mikoto có 3 người con. Họ là các vị thần: Amaterasu (nữ thần mặt trời, cai quản thiên đường), Tsukiyomi (thần mặt trăng, cai quản ban đêm) và Susanoo (thần bão tố và cai quản đại dương).

Một ngày, Amaterasu ra lệnh cho Tsukiyomi tới mặt đất và đi thăm Uke Mochi, nữ thần lương thực. Để chào đón Tsukiyomi, nữ thần Uke Mochi đã nhả ra gạo, cá và các loài động vật khác trên mặt đất. Sau đó Uke Mochi dùng cách đó để làm đồ ăn cho Tsukiyomi ở bữa tiệc. Điều này khiến thần Tsukiyomi không hài lòng, thần cảm thấy xúc phạm và ghê tởm nên đã rút kiếm chém chết Uke Mochi.

Khi quay lại thiên giới, Tsukuyomi kể lại cho chị gái của mình là Amaterasu những gì đã xảy ra. Nghe xong, nữ thần Amaterasu rất tức giận và thề sẽ không bao giờ nhìn gặp hay đối mặt với em mình một lần nào nữa. Từ đó, Mặt Trăng chỉ xuất hiện khi Mặt Trời lặn hẳn, mỗi khi mặt trời mọc, cũng là lúc mặt trăng lặn xuống. Ngày và đêm cũng rõ ràng từ đây

Xem ngay truyện hay khác

  1. Sự tích dưa hấu (Tạo lúc: 04/03/2015)
  2. Sự tích trầu, cau và vôi (Tạo lúc: 04/03/2015)
  3. Vàng lấy con vua (Tạo lúc: 05/03/2015)
  4. Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (Tạo lúc: 05/03/2015)
  5. Sự tích trái sầu riêng (Tạo lúc: 05/03/2015)
  6. Sự tích cây huyết dụ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  7. Sự tích chim hít cô (Tạo lúc: 05/03/2015)
  8. Anh và em gái  (Tạo lúc: 05/03/2015)
  9. Sự tích hoa cẩm chướng (Tạo lúc: 05/03/2015)
  10. Chó sói và bảy chú dê con (Tạo lúc: 05/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn