TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 3/5 - 3 phiếu
Ma thảm Hantu Apu

Con "ma thảm" này là một loài ma vô hại và rảnh rỗi hết sức. Chúng thích những nơi đông người nên thường hóa thành những tấm thảm hoặc chiếu cói để hóng chuyện, nhất là nó thích những nơi đông người tụ tập như lễ hội, đám cưới. Nếu bị phát hiện chúng sẽ len lén lỉnh đi không gây một chút ồn ào.

Nó sẽ biến mất ngay nếu mọi người bắt đầu cảm nhận hoặc nhận thấy sự hiện diện của họ.

Đúng là "nhàn cư vi bất thiện" :D

Xem ngay truyện hay khác

  1. Chích chè! Chích chè che! hay chuyện bà già tham lam (Tạo lúc: 11/11/2022)
  2. Mạnh Khương Nữ khóc đổ Trường Thành (Tạo lúc: 11/11/2022)
  3. Sự tích cây nhọ nồi hay chuyện cô gái có đôi mắt xanh biếc (Tạo lúc: 08/03/2022)
  4. Chuyện chàng đánh cá Ourachima (Tạo lúc: 13/11/2021)
  5. Ma xó hay thần nhà Domovoi (Tạo lúc: 10/11/2021)
  6. Truyền thuyết về những tờ giấy dán tường màu đỏ ngày tết (Tạo lúc: 07/11/2021)
  7. Ăn mày đánh đổ cầu ao (chuyện thần gió bị phạt) (Tạo lúc: 05/11/2021)
  8. Ngảnh mặt về bên nào (Tạo lúc: 05/11/2021)
  9. Mặt trời và mặt trăng (Tạo lúc: 18/10/2021)
  10. Nước mắt hồ ly (Tạo lúc: 18/10/2021)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn