Krios (Crius) là một trong số các Titan thế hệ đầu tiên, con trai của Ouranos và Gaia. Krios cũng là một trong số những Titan đã tham gia vào cuộc lật đổ Ouranos. Vì Krios đứng ở góc phía nam khi giữ chặt cha mình nên ông đại diện cho cột chống phía nam của thiên đàng. Vị trí này có liên quan đến cả tên gọi lẫn những mối liên kết gia đình của Krios: - ông còn có tên gọi ‘Ram’, chòm sao Bạch Dương – chòm sao mọc lên vào mùa xuân ở phương nam đánh dấu thời điểm bắt đầu năm mới theo lịch của người Hy Lạp; con trai cả của Krios là Astraios (Astraeus), thần cai quản các vì sao; và vợ của ông là nàng Eurybia, con gái biển cả.
Về nàng Eurybia, nàng là nữ thần cai quản sức mạnh biển cả. Sức mạnh mà nàng cai quản có ảnh hưởng đến việc mọc và lặn của các chòm sao, thời tiết bốn mùa và gió. Eurybia và Krios là ông bà của nhiều vị thần cai quản các sức mạnh biển cả, trong đó có Anemoi (Gió), Astra (Các vì sao), Hekate (Thuật phù thủy), Selene (Mặt trăng), Nike (Chiến thắng), Bia (Vũ lực), Kratos (Quyền lực), Zelos (Sự cạnh tranh).
Tất nhiên, giống với những người anh em khác của mình, Kiros cũng bị Zeus ném vào ngục Tartaros sau trận đại chiến.