Khi con của thần lúc chết cũng thành quan ma!
Địa ngục của Hy Lạp cũng có phán quan, hơn nữa lại là bộ ba phán quan bán thần đầy quyền lực bao gồm: Minos, Aeacus và Rhadamanthus.
Trong đó, Aeacus - người giữ chìa khóa của Địa ngục - phán xử những linh hồn châu Âu, Rhadamanthus - lãnh chúa của Elysium - phán xử những linh hồn châu Á, và phiếu quyết định sẽ thuộc về ngài Minos cầm quyền trượng vàng. Một số tài liệu cho rằng phán quan thứ tư là Triptolemus.
Ở Đồng bằng Xét xử, linh hồn sẽ được phán xét về tội trạng và công trạng để quyết định sẽ sống ở Đảo Hạnh phúc hoặc Đồng bằng Elysium, Đồng cỏ Asphodel hay phải xuống Địa ngục Tartarus.
Cả ba phán quan được lựa chọn vì lúc sinh thời nổi tiếng là những vị vua anh minh và liêm chính. Nhưng quan trọng hơn, họ đều là con của thần Zeus nên mới được ban cho đặc quyền trên.