TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Ba người con gái của thánh Allah

Trước khi Hồi giáo lan tỏa khắp vùng Tây Á, người Ả Rập cũng từng tôn thờ các vị thần theo hệ đa thần giáo như bao vùng đất khác. Rất ít thông tin về các vị thần còn được lưu lại tới ngày nay, nhưng dựa vào những di tích khảo cổ, người ta biết được người Ả Rập từng tôn thờ ba vị nữ thần - ba người con gái của Allah.

Thuở đó, Allah vẫn là một vị thần tối cao, và có ba người con gái là Al-Lat, Al-Uzza và Manat.

Al-Lat là nữ thần đại diện cho Mặt trăng, Mùa màng và Tình yêu. Những bức điêu khắc cổ còn lưu lại hình ảnh nàng đi cùng mặt trăng, trên tay nàng cầm bó lúa mạch.

Al-Uzza là nữ thần của Sao Hôm và Sao Mai, cũng là nữ thần Chiến tranh. Đi cùng cô có một con mèo, hoặc sư tử lớn.

Manat là nữ thần của Số mệnh và Cái chết. Nữ thần thường được khắc họa với hình ảnh một bà già, trên tay cầm chiếc ly của cái chết.

Ba vị nữ thần từng được người dân Ả Rập tôn thờ, dựng những đền thờ gần Mecca, nơi có điện thờ lớn nhất dành cho đấng Allah. Tuy nhiên về sau, nhà tiên tri Muhammad đã phủ nhận vai trò của ba vị nữ thần khi truyền bá Hồi giáo, chỉ tôn thờ Allah như đấng thánh thần tối thượng và duy nhất, do vậy vai trò của họ, cũng như một số vị thần Ả Rập cổ đại dần dần bị lãng quên theo năm tháng.

Trên hình lần lượt là Al-Lat, Al-Uzza, Manat.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Vàng lấy con vua (Tạo lúc: 05/03/2015)
  2. Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (Tạo lúc: 05/03/2015)
  3. Ba anh em (Tạo lúc: 05/03/2015)
  4. Anh và em gái  (Tạo lúc: 05/03/2015)
  5. Công chúa ngủ trong rừng (Tạo lúc: 05/03/2015)
  6. Chó sói và bảy chú dê con (Tạo lúc: 05/03/2015)
  7. Bà chúa tuyết  (Tạo lúc: 05/03/2015)
  8. Ba sợi tóc vàng của quỷ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  9. Người nghèo, người giàu (Tạo lúc: 06/03/2015)
  10. Nàng công chúa và hạt đậu (Tạo lúc: 06/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn