TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 1/5 - 3 phiếu
Cây tre trăm đốt

Ngày xưa có một anh trai cày khỏe mạnh chăm chỉ đi làm thuê cho tên phú hộ giầu có trong làng nhưng lại keo kiệt. Lão thuê anh trai càu làm ruộng cho lão nhưng lão lại không muốn trả tiền công cho anh, vì thế lão tính kế để đuổi anh đi. Lão nói:

- Con chịu khó làm việc chăm chỉ cho ta ba năm nữa, hết 3 năm ta sẽ gả con giá cho.

Vốn thật thà, anh tin lời phú hộ hứa và làm việc ngày đêm cho lão. Hết vụ lúa mùa đến vụ lúa chiêm, không quản nắng mưa, sương gió.

Thời hạn ba năm thấm thoát trôi qua. Lão nhà giầu vốn gĩ không muốn gả con gái cho anh nhưng đã tới lúc phải thực hiện lời hứa. Lão bèn trở mặt:

- Bấy lâu nay con làm việc cho ta rất chăm chỉ, giờ đã đến lúc ta phải gả con gái cho con. Bây giờ con hãy vào rừng tìm cho ta được một cây tre có một trăm đốt để làm đũa cho cả làng.

Anh trai cày thật thà, bèn vào rừng kiếm tre với hy vọng sẽ cưới được con gái phú hộ. Trong lúc đó ở nhà, lão phú hộ bèn gả con gái lão cho một tên phú hộ giầu có khác ở trong làng. Lão cho giết trâu, bò, lợn, gà, nấu xôi , mở rượu, làm cỗ linh đình.

Anh trai cày vẫn miệt mài lang thang trong rừng. Anh ngả hết cây tre này đến cây tre khác nhưng vẫn không có cây tre nào có đủ một trăm đốt tre. Buồn quá, anh ngồi bên đống tre khóc nức nở.

Nghe thấy tiếng khóc, Bụt hiện lên hỏi anh:

- Làm sao con khóc?

Anh kể hết cho Bụt nghe đầu đuôi câu truyện. Nghe xong Bụt bảo anh:

- Con hãy mang đủ một trăm đốt tre lại đây.

Anh nghe theo lời Bụt, đem đủ một trăm đốt tre đến trước mặt Bụt. Bụt chỉ tay vào đống tre và đọc thần chú ba lần:

- Khắc nhập, khắc nhập.

Thật kỳ lạ, ngay lập tức các đốt tre dính liền lại với nhau thành một cây tre dài đến một trăm đốt. Rồi Bụt lại đọc tiếp ba lần câu thần chú khác:

- Khắc xuất, khắc xuất.

Lập tức các đốt tre lại rời nhau ra, thành một trăm đốt tre riêng lẻ ban đầu.

Anh trai cày mừng quá, định cảm ơn Bụt thì Bụt đã biến mất từ lâu. Anh vác hai bó tre đi về làng.

Về tới nơi, thấy mọi người đang ăn uống linh đình, vui vẻ, anh mới biết là mình bị lừa. Anh cứ thế, lẳng lặng gánh hai bó tre vào sân và gọi lão phú hộ ra nhận. Lão thấy ra đến nơi thì ngay lập tức anh đọc thàn chú:

- Khắc nhập, khắc nhập.

Các đốt tre nhập lại thành cây tre trăm đốt và gắn liền luôn cả lão phú hộ vào đấy. Đám phú hộ nhà giầu trong đám cưới lao đến gỡ lão ra cũng bị anh đọc thần chú, dính hết vào cây tre. Lão ra sức van xin anh, hứa sẽ gả con gái cho anh ngay lập tức và từ nay về sau không dám lừa phỉnh anh nữa. Lúc bấy giờ anh mới khoan thai đọc thần chú:

- Khắc xuất, khắc xuất.

Sau ba lần đọc, lập tức cả bọn phú hộ rời khỏi cây tre.

Sau đó anh cùng con gái lão phú hộ làm lễ cưới và sống hạnh phúc bên nhau.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Sự tích cây huyết dụ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  2. Cây lúa mạch (Tạo lúc: 11/03/2015)
  3. Cây thông (Tạo lúc: 11/03/2015)
  4. Sự tích cây nêu ngày Tết (Tạo lúc: 25/03/2015)
  5. Truyện cổ về ba cây cổ thụ và điều ước của chúng (Tạo lúc: 11/04/2015)
  6. Kaguya Hime - Nàng công chúa trong ống tre (Tạo lúc: 13/04/2015)
  7. Nguồn gốc cây lúa hay thuyền thuyết lễ hội lúa mới của người Tày (Tạo lúc: 28/11/2015)
  8. Sự tích tục đốt pháo và rắc vôi bột ngày tết (Tạo lúc: 05/01/2016)
  9. Nguồn gốc đèn lồng và đốt pháo hoa ngày tết nguyên tiêu (Tạo lúc: 16/02/2016)
  10. Lời khuyên giá năm trăm yên (Tạo lúc: 17/06/2016)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn