TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 4/5 - 4 phiếu
Giải Trĩ hay xi sắc zhì

Giải Trĩ hay xi sắc zhì. Con nhỏ vóc dáng như dê còn con lớn vóc dáng như trâu, dáng vẻ lại tựa loài Kỳ Lân, toàn thân một màu lông đen, hai mắt sáng ngời, trên trán có độc một chiếc sừng (có nơi tả nó còn có đôi cánh). Tục truyền sừng gãy thì chết ngay lập tức. Sinh vật này có thể hiểu được tiếng người, tương truyền mắt nó có thể nhìn thấu thiện ác, phân biệt phải trái đúng sai, phát hiện hàng thật hàng giả rõ ràng. Gặp kẻ ác thì xông đến dùng sừng húc ngã rồi nuốt hắn vào bụng tử.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Chích chè! Chích chè che! hay chuyện bà già tham lam (Tạo lúc: 11/11/2022)
  2. Sự tích cây nhọ nồi hay chuyện cô gái có đôi mắt xanh biếc (Tạo lúc: 08/03/2022)
  3. Chuyện chín thầy tu (Tạo lúc: 13/11/2021)
  4. Ma xó hay thần nhà Domovoi (Tạo lúc: 10/11/2021)
  5. Chàng mọt sách (Tạo lúc: 31/10/2021)
  6. Đế Đồi hay là Đức Thánh Cả (Tạo lúc: 20/10/2021)
  7. Con trâu tài trí (Tạo lúc: 19/10/2021)
  8. Nam Kha thái thú - Hay chuyện giấc mộng Nam Kha (Tạo lúc: 18/10/2021)
  9. Bà chúa Me hai lần cứu vãn cơ đồ Chúa Trịnh (Tạo lúc: 02/10/2021)
  10. Giai thoại bà Chúa Bầu giúp Hai Bà Trưng (Tạo lúc: 01/10/2021)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn