TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Hyaku Monogatari

Đây được xem như một hình thức cầu cơ kiểu Nhật, nghi thức này được phổ biến từ thời Edo. Tham gia loại gọi hồn này, bạn phải chuẩn bị 100 cây nến, muốn chơi ta cần có đủ 100 người tương ứng với số lượng nến. Khi chơi, chúng ta ngồi thành một vòng tròn và đặt nến ở giữa vòng tròn (phải chắc chắn rằng không có một thứ ánh sáng nào khác ngoài ánh nến). Từng người kể một câu chuyện ma, ai kể xong sẽ thối tắt nến của mình, khi kể hết 100 câu chuyện và 100 ngọn nến được thổi tắt, con ma sẽ xuất hiện ở giữa vòng tròn.

Ở thời xưa, nghi thức này được tổ chức vào những ngày trăng non và ta cần có ba căn phòng, tốt nhất là ba căn phòng này được xếp thành hình chữ L khi nhìn từ xa. Căn phòng để kể chuyện ma thì phải hoàn toàn tối đen, căn phòng thứ hai cũng vậy, căn phòng thứ ba cần có một cái đèn lồng, một que diêm, một tờ giấy bóng và một cái gương. Tờ giấy bóng phải là màu xanh dương, những người chơi cũng nên mặc quần áo màu xanh dương và tất cả họ tốt nhất không mang theo bất kỳ thứ gì sắc nhọn. Mỗi khi câu chuyện được kể, người kể chuyện phải tìm đường đến căn phòng thứ ba và bỏ lại nến của mình ở đó và tìm đường về căn phòng số một. Khi một trăm câu chuyện được kể hết và tất cả ánh sáng đã tắt thì những thứ bí ẩn sẽ xuất hiện. Thông thường khi chơi trò chơi này, họ thường dừng ở câu chuyện thứ 99 bởi họ chỉ muốn xem lòng can đảm của con người chứ không muốn gọi một linh hồn thực sự đến.

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn