TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Nữ thần biển cả Vellamo của Phần Lan

Vellamo (Wellamo) là nữ thần của nước, sông hồ và biển cả trong thần thọai Phần Lan, vợ của thần biển Ahto (hoặc Ahti). Hai vợ chồng sống trong cung điện Ahtola dưới đáy biển. Bà thường được mô tả là một nữ thần cao lớn, vô cùng xinh đẹp và tốt bụng, thường kiểm soát các cơn bão và sóng biển nhằm bảo vệ các thủy thủ và ngư dân, giúp đỡ cho họ những hải trình bình yên và thuận lợi. Chính vậy mà, nữ thần luôn được những người ngư dân kính trọng.


Ngoài những lúc làm nữ hoàng biển bảo vệ mọi người, Vellamo còn nghề tay trái là... chăn bò. Bà có một đàn bò đẹp lung linh sống dưới nước (không rõ có phải mấy con bò biển không). Mỗi buổi sớm Vellamo diện chiếc váy mầu xanh làm từ bọt biển, đích thân đưa đàn bò lên bờ ăn cỏ. Nhưng có lẽ tay nghề không cao lắm nên thỉnh thoảng bò của nữ thần đi lạc vào đàn của người dân và tạo ra những giống bò chất lượng.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Sự tích trầu, cau và vôi (Tạo lúc: 04/03/2015)
  2. Thần trụ trời (Tạo lúc: 05/03/2015)
  3. Sự tích cây huyết dụ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  4. Sự tích hoa cẩm chướng (Tạo lúc: 05/03/2015)
  5. Ba sợi tóc vàng của quỷ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  6. Những bông hoa của cô bé Ida (Tạo lúc: 06/03/2015)
  7. Búp bê cầu nắng Teru Teru (Tạo lúc: 07/03/2015)
  8. Chiếc nón lá của Jizo - Sama (Tạo lúc: 07/03/2015)
  9. Thánh Mẫu Liễu Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  10. Đức Thánh Gióng (Tạo lúc: 08/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn