TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 4/5 - 1 phiếu
Cái kết Odin dành cho những kẻ trốn nghĩa vụ

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu khi một vị vua tên là Vikar dẫn đoàn người dong thuyền lênh đênh đến một hòn đảo nọ. Nhưng sau đó, do thời tiết ngăn cản, họ bị mắc kẹt trên đảo. Nhiều ngày trôi qua, thức ăn cạn dần, mà gió thì vẫn chống lại họ.

Cuôi cùng, họ quyết định làm một cuộc hiến tế cho Odin - với người được chọn sẽ bị treo cổ lên cành cây với một cọn giáo đâm xuyên bụng. Và lá thăm run rủi đã chọn chính vua Vikar.

Lúc đầu, Vikar sợ hãi từ chối, và vì ổng là vua nên chẳng ai dám ép.

Odin bèn hiện ra gặp Starkad, một thành viên trong đoàn - anh này cũng là một nhân vật có lịch sử khá thú vị, nhưng câu chuyện của anh ta sẽ phải để hôm khác. Odin bảo Starkad lừa Vikar chấp nhận hiến tế, đổi lại Starkad sẽ sống thọ gấp 3 lần người thường.

Starkad bèn xui Vikar làm một lễ hiến tế giả. Đại khái là Vikar sẽ được đứng lên một cái ghế, sợi dây thắt cổ lỏng lẻo bằng ruột bê, với một cây sậy vót thay cho ngọn giáo. Vikar cắn câu ngay tắp lự.

Nhưng ngay khi Vikar vừa chuẩn bị xong, thì chiếc ghế biến mất, cái ruột bê hóa thành một thòng lọng thít chặt, và cây sậy hóa thành ngọn giáo thực sự xuyên qua người Vikar. Lễ hiến tế hoàn tất. Gió nổi lên đưa cả đoàn về nhà.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Vàng lấy con vua (Tạo lúc: 05/03/2015)
  2. Công chúa ngủ trong rừng (Tạo lúc: 05/03/2015)
  3. Chó sói và bảy chú dê con (Tạo lúc: 05/03/2015)
  4. Những bông hoa của cô bé Ida (Tạo lúc: 06/03/2015)
  5. Vua ếch (Tạo lúc: 11/03/2015)
  6. Mèo, chuột kết nghĩa (Tạo lúc: 12/03/2015)
  7. Đôi giày bát kết tự đi được (Tạo lúc: 13/03/2015)
  8. Chơi khăm kiểu gà vịt (Tạo lúc: 14/03/2015)
  9. Ba người lùn trong rừng (Tạo lúc: 14/03/2015)
  10. Ba bà kéo sợi (Tạo lúc: 14/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn