TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước

Đánh giá: 5/5 - 1 phiếu
Viracocha - vị thần sáng thế của người Inca

Viracocha là vị thần sáng thế của người Inca ở vùng Andes ở Nam Mỹ. Viracocha còn được gọi với các tên là Wiracocha , Apu Qun Tiqsi Wiraqutra và Con-Tici (cũng đánh vần Kon-Tiki, nguồn gốc của tên của chiếc bè của Thor Heyerdahl).

Viracocha là một trong những vị thần quan trọng nhất trong đền thờ Inca và được coi là người tạo ra tất cả mọi thứ, hoặc là chất mà tất cả mọi thứ được tạo ra, và liên quan mật thiết với biển.

Chuyện kể rằng ban đầu thế giới chỉ có màn đêm, và Viracocha đã được sinh ra từ hồ Titicaca huyền thoại, tạo ra mặt trời, mặt trăng và những vì sao từ hòn đảo giữa hồ. Ông tạo ra ngày đêm và thời gian nhờ ra lệnh cho mặt trời dịch chuyển. Sau đó Viracocha tạo ra con người từ những hòn đá tảng, nhưng chúng quá ngu ngốc nên ông đã quét sạch giống người khổng lồ bằng một trận lũ. Thay vào đó, ông sử dụng đất sét để tạo nên loài người ngày nay, và cải trang thành một lão ăn mày lang thang khắp nơi, dạy loài người những bài học cơ bản để tạo nên một nền văn minh vĩ đại.


Vợ của Viracocha là Mama Cocha – thần Nước, họ sinh ra 3 người con là Inti – thần Mặt trời, Mama Quilla – thần Mặt trăng và Mama Pacha – thần Đất.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Thần trụ trời (Tạo lúc: 05/03/2015)
  2. Ba sợi tóc vàng của quỷ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  3. Người nghèo, người giàu (Tạo lúc: 06/03/2015)
  4. Những bông hoa của cô bé Ida (Tạo lúc: 06/03/2015)
  5. Chiếc nón lá của Jizo - Sama (Tạo lúc: 07/03/2015)
  6. Thánh Mẫu Liễu Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  7. Đức Thánh Gióng (Tạo lúc: 08/03/2015)
  8. Đại thánh Từ Đạo Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  9. Người da gấu (Tạo lúc: 12/03/2015)
  10. Sáu người hầu (Tạo lúc: 12/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn